Cô gái chia tay người yêu 2 năm vì quá vô tâm: Đừng lãng phí thanh xuân với mối tình không có kết quả tốt

Chịu đựng sự vô tâm, lạnh nhạt của người yêu suốt hơn 2 năm, cô gái 27 tuổi được dân mạng đồng tình vì quyết định chia tay đúng đắn.

Mỗi khi yêu thật lòng, con gái thường dành trọn trái tim cho người mình yêu và không ngừng nghĩ về tương lai của hai đứa với mong muốn cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn. Tuy nhiên, các chàng trai thì có lại có hàng tá mối bận tâm khác như bạn bè, game, gia đình, sự nghiệp... Dù vẫn luôn nói rằng yêu nàng nhưng khi chàng không ngừng tạo cho nàng cảm giác cô đơn và thiếu an toàn thì anh chắc chắn là một người vô tâm.

Một người con trai đang yêu sẽ đủ tinh tế và sâu sắc để hiểu rõ con gái cần một sự cam kết chắc chắn, một bến đỗ an toàn trong tình yêu. Nhưng sự thật là không phải lúc nào bạn cũng may mắn gặp được chàng trai như vậy. Có khi là đúng người nhưng sai thời điểm, có khi đơn giản là anh ta chưa sẵn sàng để gắn bó lâu dài với bạn.

Vậy nên con gái à, yêu đến mấy cũng đừng tự lừa dối bản thân và ngụy biện cho sự vô tâm của anh ấy. Có một câu hát như thế này: “Cuộc tình dù đúng dù sai, tổn thương nhất vẫn chỉ là người con gái”.

Mới đây, trên trang NEU Confessions, một cô gái 27 tuổi đã chia sẻ câu chuyện chia tay người bạn trai hơn 2 năm vì đối phương quá vô tâm. Đây là một trong những vấn đề muôn thuở trong tình yêu nhưng vẫn nhận được sự quan tâm vô cùng lớn của cư dân mạng.

Bài đăng về việc chia tay người yêu hơn 2 năm của cô gái 27 tuổi. (Nguồn: NEU Confessions)

Cụ thể, cô gái chia sẻ rằng mình 27 tuổi và người bạn trai thì hơn cô 3 tuổi. Trong thời gian yêu nhau rồi chia tay, cả hai giận hờn rất nhiều lần, tất cả đều từ cô gái khởi xướng trước nhưng cũng đều do chính cô chủ động làm lành.

Mặc dù có mức lương cao hơn người yêu rất nhiều nhưng cô gái tâm sự rằng: “Vì yêu anh nên mình chấp nhận anh với mức lương đó sẽ để mình thiệt thòi về vật chất và anh sẽ bù đắp bằng tình cảm, bằng sự quan tâm đến cuộc sống của mình. Nhưng 2 năm yêu nhau, số lần mình khóc, mình tủi thân còn nhiều hơn số lần hai đứa đi chơi với nhau”.

Sau đó, chủ bài đăng tâm sự về những hành động vô tâm của bạn trai trong suốt 2 năm yêu nhau như không thích đi chơi, bạn gái đi công tác về muộn cũng không ra đón, bạn gái ốm thì nói tự mua thuốc uống. Lý do muôn thưở được đưa ra là “bận chơi game", "bận đi nhậu với bạn bè"...

Câu chuyện có vẻ tệ hơn nữa khi cô gái thậm chí chưa được anh mang ra giới thiệu với bạn bè, người thân của bạn trai. “Mình hỏi thì anh bảo là chưa phải lúc. Mình đã 27 rồi. Còn đợi lúc nào nữa?”, cô gái đau lòng viết.

Cuối bài đăng, cô nàng nhắn nhủ: “Mình chỉ muốn nói với các bạn nam rằng con gái tụi mình có thể chịu được bạn lương thấp không thể tặng cho bọn mìn những món quà đắt tiền..., nhưng không thể chịu được sự vô tâm, hờ hững của các bạn”.

Cô gái quyết định chia tay sau những lần vô tâm của bạn trai. (Ảnh minh hoạ)

Bài đăng nhanh chóng nhận về hàng nghìn lượt tương tác của cư dân mạng. Cũng từ câu chuyện này, không ít cô gái bày tỏ sự đồng cảm với chủ bài đăng và cho rằng việc duy trì tình yêu với người bạn trai "thiếu tinh tế" thì sẽ phải đánh đổi thời gian, tuổi trẻ và cả nước mắt. Thêm vào đó, đa phần dân mạng cũng đều ủng hộ quyết định chia tay rất đúng đắn của cô gái trẻ.

Tài khoản Yến Yến bình luận: “Đúng vote chia tay, trai thời này thiếu gì, yêu gì mà vô lương tâm, thớt buồn thì inbox em tâm sự, triệu like cho việc chia tay của chị, tiếc là chia tay trễ quá”. Tài khoản An Di cũng khuyên cô gái rằng đừng nên lãng phí thanh xuân của mình: “Khi mình không quan trọng với người ta thì người ta sẽ hay viện lý do mà hờ hững mình. Con gái mà thanh xuân có bao nhiêu đâu nên đừng để lãng phí nữa. Bạn đã 27 rồi hãy mạnh mẽ bước ra mối tình mà chỉ có buồn đau đó, hãy tìm cho mình người xứng đáng hơn”.

Tài khoản Phùng Ngà thì thắc mắc về sức chịu đựng của chủ bài đăng: "Sao bạn lại có thể chịu đựng được sự vô tâm để yêu được hẳn 2,5 năm?". “Chủ thớt nên đăng đặc điểm nhận dạng để các bạn nữ khác nhận ra người quen mà tránh.”, tài khoản Vũ Hồng Nhung thậm chí còn tranh thủ “cà khịa” những chàng trai vô tâm trong bài đăng.

Vậy còn các chàng trai, không hiểu họ nghĩ sao về câu chuyện này?/.