Cô gái 'hạ gục' thanh niên xăm trổ trong hầm để xe ở Hà Nội lên tiếng

Sự việc xảy ra tại hầm để xe của một tòa chung cư ở Hà Nội, thanh niên xăm trổ bị cô gái “hạ đo ván” sau khi lời qua tiếng lại.

Chiều 26/8, mạng xã hội chia sẻ rầm rộ đoạn video trích từ camera ghi lại cảnh thanh niên xăm trổ bị một cô gái đánh tại hầm để xe của tòa chung cư ở Hà Nội.

Theo hình ảnh camera ghi lại, cô gái và thanh niên mặc áo cộc trắng có lời qua tiếng lại tại hầm để xe. Thanh niên sau đó vung tay đánh vào mặt cô gái trước sự chứng kiến của bảo vệ tòa nhà và một người phụ nữ khác.

Ở khoảnh khắc tiếp theo, cô gái đã xuống xe, tháo túi, tháo mũ bảo hiểm, lao đến đánh thanh niên xăm trổ. Dù bảo vệ cố gắng can ngăn, đôi bên vẫn xảy ra va chạm và thanh niên đã bị cô gái “hạ gục”.

Trao đổi với phóng viên, H.H. (SN 1997, quê gốc Hà Tĩnh, hiện sống và làm việc tại Hà Nội) xác nhận, cô là người va chạm với thanh niên xăm trổ trong video.

H. cho hay, sự việc xảy ra vào khoảng 10h ngày 16/6/2025 tại hầm để xe của một tòa chung cư trên phố Thượng Đình (Hà Nội). Mới đây, đoạn video trích từ camera ghi lại vụ việc được bạn của H. đăng tải và nhanh chóng “viral” trên mạng xã hội.

Chân dung cô gái

Chân dung cô gái "hạ gục" thanh niên xăm trổ trong hầm để xe

H. kể lại, ngày hôm đó cô tới phòng gym tại tòa chung cư này để thăm một người bạn. Đến hầm để xe, cô gặp một thanh niên xăm trổ. Người đó vừa nhìn, vừa buông lời chòng ghẹo khiến cô bức xúc.

“Lúc họ nhìn chằm chằm, tôi lịch sự hỏi ‘Anh ơi, em có quen anh không ạ?’. Họ không trả lời mà quay sang chê bai chiếc áo tôi mặc. Hai bên cứ thế cãi nhau và họ tiến đến đánh tôi trước”, H. kể.

H. cho biết thêm, thời điểm đó, khi được bảo vệ và người bạn đi cùng can ngăn, cô đã lên xe chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên, thanh niên kia tiếp tục buông lời thô tục khiến cô không thể nhịn tiếp, quyết định xuống xe, tháo mũ bảo hiểm và đánh nhau tay đôi.

H. nói, ngay trong lúc va chạm cô vẫn cố gắng kiềm chế bản thân, chỉ tác động vào những phần tránh gây thương tích. “Có lúc tôi giơ mũ bảo hiểm lên nhưng rồi lại buông xuống bởi không muốn làm họ bị thương”, H. chia sẻ.

Cho đến khi thanh niên xăm trổ nhận lỗi và nói xin lỗi, H. mới bỏ qua sự việc.

Ngày hôm sau, H. đến tòa chung cư xin đoạn camera ghi toàn cảnh sự việc, phòng trường hợp xảy ra kiện cáo.

H. thừa nhận, sự việc xảy ra để lại cho cô "bài học xương máu". Đó là bài học về sự kiềm chế khi xảy ra va chạm bất đắc dĩ.

H.H bề ngoài nhỏ nhắn nhưng cô là thành viên của câu lạc bộ MMA mạnh ở Việt Nam

H.H bề ngoài nhỏ nhắn nhưng cô là thành viên của câu lạc bộ MMA mạnh ở Việt Nam

H. bắt đầu học Jiu Jitsu (môn võ tự vệ chiến đấu bắt nguồn từ Nhật Bản) từ năm 2021. Trước đó, cô từng có thời gian học Muay Thái và mới đây bắt đầu tập MMA (võ thuật tổng hợp). Cô cũng là thành viên thuộc nhóm "Ngũ long công chúa" của một trong những câu lạc bộ MMA mạnh ở Việt Nam.

“Tôi học võ vừa để rèn luyện sức khỏe vừa để tự vệ khi cần thiết. Tuy nhiên, trong bất kỳ trường hợp nào cũng nên kiềm chế bản thân”, H. nói.