Mới đây, một clip ghi lại màn trình diễn hát dân ca xứ Nghệ của cô gái trẻ đã "gây bão" mạng xã hội. Video nhanh chóng thu hút hàng ngàn lượt like, chia sẻ và bình luận, trong đó đa số đều dành lời khen ngợi cho "giọng hát đẹp mê" cùng với thần thái cuốn hút của cô.
Liên hệ với chính chủ đoạn clip, được biết, cô là Võ An Duyên (SN 2004, Nghệ An), hiện là sinh viên chuyên ngành Thanh nhạc (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam).
Vẻ đẹp trong trẻo của cô gái xứ Nghệ yêu thích những làn điệu dân ca
Chia sẻ về hành trình gắn bó với dân ca xứ Nghệ, An Duyên cho biết, tình yêu với dòng nhạc này đến với cô một cách rất tự nhiên, mộc mạc. Ngay từ những năm tháng ấu thơ, cô đã được nuôi dưỡng trong không gian âm nhạc đậm hồn quê, khi bố mẹ và người thân thường xuyên mở cho nghe những làn điệu dân ca sâu lắng.
“Từ khi mới 5 tuổi, tôi đã hát theo những giai điệu dân ca xứ Nghệ. Lúc đó, tôi hát hoàn toàn theo bản năng, dựa vào trí nhớ và cảm xúc, chứ chưa từng được học qua bất kỳ lớp nhạc nào”, Duyên cho hay.
Cũng thời điểm ấy, gia đình nhận ra năng khiếu âm nhạc của Duyên, mọi người đã động viên cô tham gia các cuộc thi hát tại địa phương. Từ đó cho đến những năm học phổ thông, An Duyên liên tục là đại diện trường tham gia các hoạt động văn nghệ và gặt hái được nhiều giải thưởng.
Cô bắt đầu yêu thích những làn điệu xứ Nghệ từ khi mới 5 tuổi
Khi vào cấp 3, Duyên phải rời xa gia đình để theo học tại trường huyện. Mẹ cô làm nghề giúp việc, tằn tiện từng đồng để lo cho con gái ăn học. Cảm nhận được nỗi vất vả của mẹ, Duyên lặng lẽ nhận đi hát đám cưới, mong có thể phụ giúp mẹ phần nào chi phí sinh hoạt, học tập.
“Có những hôm trời mưa to gió lớn, mình vẫn đi hát bằng chiếc xe điện cũ kỹ, thậm chí, có lần còn bị hỏng xe giữa đường. Nhưng thật may mắn khi mình luôn nhận được sự cảm thông, yêu thương và hỗ trợ từ các anh chị trong nghề”, Duyên chia sẻ.
Hết lớp 12, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, Duyên đành tạm gác ước mơ học nhạc để đi làm thuê, bôn ba khắp nơi từ Bắc vào Nam. Chỉ đến khi tích cóp đủ một khoản tiền, cô mới quyết tâm quay lại với âm nhạc. Duyên vào TP.HCM để học thầy Hà Thế Dũng, sau đó được thầy định hướng ra Hà Nội ôn thi.
Cô rất hạnh phúc khi có cơ hội quay lại với niềm đam mê ca hát
Khi ra Hà Nội, Duyên may mắn được ca sỹ Đinh Trang dẫn dắt, truyền cảm hứng cho cô trên con đường nghệ thuật. Với Duyên, cô Đinh Trang như một người thầy, người mẹ, đã thắp sáng trong cô ngọn lửa đam mê, tiếp thêm niềm tin để cô kiên định theo đuổi sự nghiệp âm nhạc.
Chỉ sau hai tháng ôn luyện tích cực, Duyên đã xuất sắc trúng tuyển vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (năm 2024) và may mắn được theo học dưới sự hướng dẫn của NSƯT Tân Nhàn.
Hiện tại, ban ngày, Duyên dành thời gian cho việc học, còn buổi tối cô thường livestream hoặc nhận đi hát để có thêm thu nhập.
“Mình bắt đầu việc học muộn hơn nhiều bạn cùng trang lứa nên càng phải nỗ lực gấp đôi. Với mình, mỗi ngày được đến trường học nhạc là một niềm hạnh phúc và là cơ hội quý giá để mình cố gắng hoàn thiện bản thân hơn”, Duyên bày tỏ.
An Duyên hát "Trầu không" - dân ca đồng bằng Bắc Bộ
Khi được hỏi về tình yêu với dân ca xứ Nghệ, Duyên cho biết: "Tôi nghĩ mỗi người có gu âm nhạc riêng nhưng với tôi, dân ca xứ Nghệ là thứ gì đó rất đặc biệt. Nó không chỉ là âm nhạc, mà còn là tình quê, là những câu chuyện, là tâm hồn của người dân xứ Nghệ quê tôi: mộc mạc, thật thà mà sâu sắc".
Duyên cho rằng, dù dân ca xứ Nghệ rất hay, rất tình nhưng chưa thực sự được lan tỏa nhiều như các dòng nhạc khác. "Tôi không dám nói mình làm điều gì lớn lao. Tô ichỉ mong, bằng giọng hát của mình, có thể góp một phần nhỏ để giữ gìn và chia sẻ những giai điệu quê hương ấy đến gần hơn với mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ”.
An Duyên từng ra mắt 3 MV: Yêu anh như câu hò ví dặm; Mai em về Hà Tĩnh; Tình ta Hà Tĩnh. Trong thời gian tới, cô dự định tiếp tục ra mắt loạt ca khúc song ca mang đậm âm hưởng xứ Nghệ, cùng những bài hát thể hiện tình yêu quê hương, đất nước.
"Về thôi xứ Nghệ quê ơi" do An Duyên thể hiện.