Cô gái mừng cưới người yêu cũ 500k còn "khuyến mại" thêm 3 nghìn để đả kích cô dâu là "kẻ thứ 3 rẻ tiền"

Ai có thể tha thứ cho kẻ đã bỏ rơi mình để đi theo người thứ 3 được chứ! Vậy mà kẻ đó vẫn ngang nhiên mới mình tới dự đám cưới thì phải tung "chiêu" cao tay như cô gái sau đây mới hả dạ.

Không ai có thể chấp nhận được đám cưới của người yêu cũ với chính kẻ thứ 3 đã chen ngang khiến chuyện tình của mình đổ vỡ. Vậy nếu được mời dự đám cưới đó thì có nên đi? Hoặc là đừng nên, hoặc hành xử như cô gái trong câu chuyện sau sẽ khiến cho người cũ phải nhìn lại mình.

Câu chuyện về một cô gái đi dự đám cưới người yêu cũ mới đây đã gây sốt trên diễn đàn MXH: "Các ông nghĩ sao về việc mời người yêu cũ đi đám cưới ? Tôi thì sau khi chia tay vẫn tôn trọng cô ấy và muốn làm bạn, dù gì cũng có những khoảng thời gian và kỉ niệm bên nhau.

5 năm cũng không phải khoảng thời gian ngắn, nhưng chỉ vì 2 bên gia đình không hợp tác với nhau nên chúng tôi không đến được với nhau. Bóc phong bì nhận 5 lít mà chạnh lòng... Chẳng hiểu để 3 nghìn kèm lời chúc vào làm gì không biết".


Và trong mảnh giấy con đính kèm phong bì cô gái viết: "Yêu 5 năm không bằng người thứ 3? Chúc 2 người hạnh phúc xem ra chẳng thật lòng. Chúc riêng anh hạnh phúc như vậy có được không?".


Đa số ý kiến từ cư dân mạng đồng tình với cách xử lý của cô gái. Tài khoản T.P phân tích: "Ý nói rõ ràng thế kia rồi còn ko hiểu à. 5l bằng 5 năm 3nghin kia bằng người thứ 3". Tài khoản T.B hiểu sâu sắc hơn: "5 năm ko bằng người t3, 500k ko bằng 3k chứ sao."...

Cũng có nhiều ý kiến thông cảm cho anh chàng trong câu chuyện vì lý do gia đình không đồng ý cũng chấp nhận được, nhưng các ý kiến cũng phê phán việc anh chàng vẫn mời cô gái tới dự lễ cưới không khác nào làm người yêu cũ thêm đau buồn. Một số ý kiến khác thì khen cô gái có cách đáp trả thâm thúy mà không bất lịch sự, có thể khiến anh chàng thấm thía mà không cần lời lẽ gì nặng nề./.

https://checkinvietnam.vtc.vn/