Cô nàng vì nghiện donate cho streamer mà làm điều đáng sợ với con của mình

Mới đây một cô gái vì quá cần tiền để donate cho những streamer mà mình yêu thích nên đã làm một điều kinh khủng đối với những đứa con mà mình sinh ra

Câu chuyện nghiện donate cho những streamer không còn là điều quá xa lạ đối với cư dân mạng nữa, tuy nhiên câu chuyện mới đây tại Trung Quốc lại khiến cho không ít cư dân mạng phải rùng mình.

Vì quá đam mêm donate để rồi có hành động kinh khủng với con ruột của mình

Cụ thể hơn thì một vụ án đã xảy ra tại Phúc Kiến (Trung Quốc) và khiến cho dư luận không khỏi bàng hoàng liên quan đến một người phụ nữ có tên Hoàng Mưu Mưu (sinh năm 1990). Theo đó người phụ nữ này đã quyết định bán 2 đứa con của mình để có tiền và donate cho những streamer thuộc các nền tảng trực tuyến. 

Được biết thì mỗi một đứa con thì cô đã bán với mức giá là 38.000 NDT (tương đương gần 130 triệu đồng) và Hoàng Mưu Mưu đã dùng toàn bộ số tiền đó để gửi cho những streamer mà cô nàng hâm mộ.

Cô nàng vì nghiện donate cho streamer mà làm điều đáng sợ với con của mình

Chân dung người đã quyết định bán con của mình chỉ để có tiền donate cho các streamer

Câu chuyện này nhanh chóng được phát giác khi cảnh nhận thấy Hoàng Mưu Mưu có dấu hiệu liên quan đến một vụ lừa đảo. Trong quá trình kiểm tra điện thoại thì phía cơ quan chức năng cũng phát hiện ra những tin nhắn có liên quan đến hành vi buôn bán trẻ em. Cuộc điều tra nhanh chóng được phơi bày khi người phụ nữ này đã rao bán những đứa con mà chính mình sinh ra, với mục đích duy nhất đó là thỏa mãn ham muốn được các streamer "chú ý", "cảm ơn" trên mạng.

Sự hâm mộ mù quáng và hành vi vượt ngoài tầm kiểm soát

Kết quả là Hoàng Mưu Mưu bị kết án 5 năm 2 tháng tù vì tội lừa đảo và buôn bán trẻ em. Tuy nhiên thứ mà cộng đồng mang lo ngại hơn hết đó chính là nỗi đau mà những đứa trẻ phải gánh chịu, bởi chúng không chi bị ảnh hưởng về thể chất mà còn là cả tinh thần - thứ mà gần như không ai có thể bù đắp được.

Cô nàng vì nghiện donate cho streamer mà làm điều đáng sợ với con của mình

Việc donate cho những idol trên những nền tảng MXH không phải là một chuyện xấu. Thậm chí nhiều người còn lựa chọn việc livestream như một cách giải trí và donate cho các streamer như một lời cảm ơn đến công sức của họ. Tuy nhiên khi donate trở thành một cơn nghiện thì những người "nghiện" gần như sẽ không thể phân định được đúng hay sai, để rồi mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát và trở nên cực đoan như cách mà Hoàng Mưu Mưu đã làm.

Cô nàng vì nghiện donate cho streamer mà làm điều đáng sợ với con của mình

Từng có không ít trường hợp nhiều người vì mải mê donate mà "cháy túi" chỉ để được các streamer cảm ơn hoặc tương tác trực tiếp. Những người này xem cảm giác đó như một cách để "được công nhận" và đó chính là thứ khiến họ bị "nghiện". Trường hợp của Hoàng Mưu Mưu thì cô ta không còn phân biệt được đâu là thật và đâu là ảo, để rồi bị đắm chìm vào thế giới livestream đến mức sử dụng những người thân của mình để đánh đổi.