Cô vợ "cắm sừng" cả chồng lẫn bồ: Được chồng và nhà chồng yêu chiều hết mực nhưng vẫn hồn nhiên đi cặp bồ

Được chồng tha thứ nhưng cô vợ vẫn chứng nào tật nấy, không chỉ là "cắm sừng" chồng mà hơn thế nữa cô còn đong đưa moi tiền của vài người đàn ông khác.

Dân mạng có lẽ đã nghe quá nhiều đến những câu chuyện của người này người kia chia sẻ về chuyện bị "cắm sừng". Những nhân vật trong cuộc có người được tha thứ nhưng cũng có kẻ chẳng bao giờ có cơ hội quay đầu.

Mới đây dân tình lại xôn xao về câu chuyện của một anh chồng trẻ bóc phốt chính người vợ mà anh yêu thương và nhiều lần tha thứ cho những lỗi lầm của cô, nhưng nay thì anh đã quá uất ức khi mọi sự thứ tha đều không được đáp lại, người vợ vẫn thói "ngựa quen đường cũ" tiếp tục "cắm sừng" chồng thậm chí lừa gạt tiền của nhiều người đàn ông khác. Đăng đàn tố vợ cũng là để người khác biết mà tránh cô vợ này.

Được biết, cách đây 3 tháng thanh niên này từng bị “cắm sừng” một lần nhưng vì con nên anh đã tha thứ. Mặc dù vậy, người vợ vẫn chứng nào tật nấy, thậm chí còn tặng anh một pha “sừng trong sừng”.

Bị bạn gái "cắm sừng" rồi cuỗm mất 50 triệu, chàng trai đòi lại thì nhận được câu nói: Không trả do kiếp trước anh nợ em

Anh chồng hết mực yêu thương vợ, không để vợ thiếu thốn thứ gì "thích máy tính thì mua máy tính, thích mua xe là mua xe, mua điện thoại, mua vàng cho đeo", chưa kể anh còn thuê cả giúp việc chăm sóc con cho vợ đỡ vát vả. Ấy thế mà cô vợ còn trách cứ vì không được quan tâm nên mới đi cặp bồ.

Trơ trẽn hơn, cô này còn đưa bồ về nhà ngủ, khi bị phát hiện vẫn một mực chối đây đẩy: "Em không làm gì cả", "Cả hai chỉ mặc áo ngủ, bao giờ có hẳn clip mới được coi là ngoại tình".

Câu chuyện vẫn chưa dừng lại ở đây, có "người yêu" rồi cô lại "thả thính" một người khác và nói "người yêu" quá lạnh lùng, thật lạ người đàn ông kia cũng chấp nhận cuộc tình tay ba. Chưa hết, cô gái này còn "câu" được 5-6 người đàn ông khác chuyển cho 500 nghìn đến 1 triệu mỗi lần. 

Người chồng trong câu chuyện tên V.N.T (sinh năm 1998, ở TP.HCM), vợ anh là T.N.L (sinh năm 1996, quê ở Hải Phòng). 

V.N.T (SN 1998, ở TP.HCM) cho biết: 'Mình và vợ là T.N.L - SN 1996, ở Hải Phòng) quen nhau trên mạng xã hội, thấy cô ấy nói chuyện dễ thương nên thích và yêu xa. Trong 2 tháng yêu nhau, L. văn vở để mình gửi tiền ra, than mất tiền, không có tiền trả nhà trọ, điện thoại bị hư. Mình thấy có gì đó sai sai nên bảo L. vào Sài Gòn ở thì mình sẽ lo từ a đến z, cho từ tiền vé máy bay, trả nhà trọ'.

Sau 2 tháng, L. có bầu, vì ở miền Nam nên nhà V.N.T khá thoáng, muốn cưới nhưng cô gái 5 lần 7 lượt từ chối lời đề nghị.

'L. kêu đẻ xong thì mới nói với mẹ vì sợ mẹ sốc. Mình bảo là đưa số điện thoại mẹ để bàn chuyện 2 đứa vì con gần 1 tuổi rồi. L. đưa số giả, rồi bảo mẹ đổi số, mà từ từ đi bà mới mất, sợ mẹ buồn. Xong tới giờ là cái sừng thứ 3 mình cũng chưa liên lạc được với L. hay gia đình L', V.N.T kể lại.

Đẻ xong 2 tháng, cô vợ đòi đi làm, nhà chồng có thuê giúp việc chăm con nhưng L. không hề đi làm mà chơi game, cặp bồ, 'đào mỏ' hết người đàn ông này đến người đàn ông khác. Vì con nên V.N.T tha thứ nhưng có vẻ như cô vợ vẫn tiếp tục 'ngựa quen đường cũ' tìm đến những người đàn ông khác.

Khi con ốm, người vợ không mảy may để ý mà vẫn bỏ sang nhà "người yêu" chơi. Không thể chịu nổi những gì đang diễn ra anh đã nuôi con còn cô vợ anh để ra đi, lúc đi người vợ cầm theo 10 triệu và chiếc xe nhưng không một lần ngoái lại nhìn đứa con.

Bài đăng của anh chồng thu hút hàng ngàn bình luận của cư dân mạng, đa số là những bình luận chỉ trích cô gái đồng thời cũng rất nhiều người gửi lời động viên đến cho anh chồng.

Cô vợ đào hoa yêu 5-6 anh cùng lúc để đào mỏ, cắm sừng liên hoàn cả chồng, cả nhân tình