Con cháu về chơi Tết ít ngày rồi trở về thành phố, ông bà bật khóc nức nở khi chia xa

Giây phút chia tay sau những ngày đoàn tụ ít ỏi trở nên khó khăn hơn với nhiều cảm xúc khó nói thành lời....

Mỗi năm Tết đến xuân về là các gia đình lại được dịp đoàn viên, con cháu quây quần bên ông bà bố mẹ để cùng nhau đón một năm mới đủ đầy, hạnh phúc. Thế nhưng, khi Tết qua đi, những đứa con, đứa cháu trưởng thành lại phải tiếp tục với cuộc sống thường ngày, người lên thành phố đi học, người theo chồng về nhà nơi phương xa. Giây phút chia tay sau những ngày đoàn tụ ít ỏi trở nên khó khăn hơn với nhiều cảm xúc khó nói thành lời....

Mới đây, trên mạng xã hội vừa xuất hiện đoạn clip ngắn ghi lại cảnh ông bà chia tay các con, cháu của mình trở lại thành phố sau dịp Tết khiến dân tình xúc động khôn nguôi. Theo đó, khi con cháu chuẩn bị hành lý lên đường người bà chỉ lặng lẽ đứng ở xa xa dõi theo cháu và âm thầm khóc, còn ông thì bịn rịn không muốn xa rời.

Được biết, vào dịp Tết này, chị Mỹ Lệ được chồng dẫn về nhà ăn tết 2 tuần, khoảnh khắc gặp lại bố mẹ sau thời gian xa cách xúc động vô cùng. Mọi người rủ nhau đi thăm họ hàng, viếng mộ cực kỳ đông vui, ấy vậy mà thời gian ngắn ngủi, 2 tuần vèo cái đã trôi qua...

Ngày chia xa, người ông bịn rịn nắm tay cháu xoa xoa dặn dò đủ thứ, nhắc nhở con cháu rằng đi đường cẩn thận, cố gắng làm ăn rồi khi nào rảnh thì về thăm ông. Tuy là người lớn tuổi nhất nhà, đã từng trải và luôn từ tốn nhưng giây phút này ông cũng không giấu nổi xúc động với những giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mắt.

Còn bà thì chỉ đứng một chỗ trong sự nghẹn ngào, nước mắt cứ tuôn trào không dứt, vậy mới thấy ông bà thương con cháu nhiều cỡ nào...

Đoạn video được đăng tải khiến nhiều người vô cùng xúc động, đặc biệt là những chị em phụ nữ cùng chung hoàn cảnh lấy chồng xa nhà như chị Mỹ Lệ. Xem xong đoạn clip này, nhiều người cũng rưng rưng nước mắt vì cảm động. Phải nói rằng, trên đời này, tình cảm gia đình là điều thiêng liêng, quý giá nhất; chẳng ai thương con cái bằng bố mẹ, con cái có lớn bao nhiêu đi chăng nữa thì trong mắt họ, chúng ta vẫn chỉ là những đứa trẻ.

Rất nhiều những bình luận tràn đầy cảm xúc của cư dân mạng được để lại xoay quanh đoạn clip ý nghĩa nói trên:

"Ai còn cha còn mẹ, hãy dành thời gian cho họ nhé. Đừng vô tâm, đừng giận hờn hay trách móc dẫu họ có sai điều gì. Họ là người sinh ra ta, nuôi dạy ta, cả một đời vất vả vì ta đó mọi người"
"Lấy ck mà vẫn được ở với mẹ là điều tuyệt vời nhất"
"Ko có nơi nào hạnh phúc hơn bằng ở nhà vs bố mẹ cả"
"Cảm giác hạnh phúc nhất là cảm giác đi về nhà
Sum họp gia đình thật là hạnh phúc, vui vẻ nhưng mà tiệc vui nào cũng phải tàn"

Trước đó, MXH cũng từng chia sẻ một câu chuyện tương tự như chị Mỹ Lệ. Theo đó, cô gái này cũng đi lấy chồng cách nhà những mấy trăm cây số, chỉ tranh thủ được vài ngày Tết ở bên gia đình, đến lúc về lại nhà chồng thì ông bố trốn ở một góc nhà ngồi khóc nức nở như đứa trẻ. Thấy cha khóc, người con gái cũng khóc theo rồi động viên: "Cha nín đi, con đi về bên đó chứ có gì đâu". Vừa nói, cô gái vừa đưa tay lên lau nước mắt cho cha.

Trend khoe phần thưởng danh giá của dòng họ đầu năm

Tết là dịp đoàn tụ và sum vầy của gia đình, dòng họ. Đây cũng được xem là dịp hái lộc, nhận lì xì của các bạn nhỏ. Ai ai cũng nô nức với việc được nhận lì xì, nhận thưởng dù đã lớn hay còn bé... Xem thêm tại đây 

MỤC LỤC [Hiện]