MB88
VT88

Con ra đi 3 năm, bố làm "nhà mới" mừng sinh nhật con: Bố có thể làm tất cả vì con!

Hành trình giành lại sự sống cho con của anh Kiên Trần từng lấy đi nước mắt của bao người. 

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh ông bố tự tay trang trí lại ngôi mộ cho con gái mất vì ung thư gây xôn xao. Hình ảnh xuất phát từ trang cá nhân của anh Kiên Trần – hiện sinh sống tại Hà Nội khi "đến thăm" con gái nhỏ. Kèm theo đó là dòng trạng thái: “Ba không phải hoạ sĩ, không phải kiến trúc sư, cũng chẳng phải thợ xây… nhưng ba có thể làm tất cả vì Đồ Đanh Đá. Ngôi nhà mới của con nè, còn hơn 1 tuần nữa là sinh nhật rồi… đáng nhẽ năm tới là con vào lớp 2 phải không”. 


Loạt ảnh ghi lại hình ảnh người đàn ông mang đến mộ con rất nhiều vật dụng như sỏi cát, hoa sen đá… rồi tự tay xây dựng, trang trí ngôi mộ con thật lung linh, đẹp đẽ. Hì hục cả buổi, anh tự tay làm mọi việc từ xới đất tới lắp sỏi đá hay gắn hoa sen. Đến khi hoàn thành, mọi người phải ngỡ ngàng vì người bố tuy không chuyên ấy nhưng thật sự rất khéo tay, đã làm cho con "ngôi nhà" rực rỡ, xinh đẹp nhất.





Nếu là người theo dõi anh Kiên Trần, chắc hẳn nhiều người sẽ biết chủ nhân của "ngôi nhà" nhỏ. Đó là con gái anh (biệt danh bé Nhím), sinh năm 2016. Cô bé đã từng phải trải qua 2 năm chống chọi với căn bệnh ung thư máu và cuối cùng phải ra đi mãi mãi. Hành trình giành giật lại sự sống cho con của anh Kiên từng lấy đi không ít nước mắt của cộng đồng mạng. 




Tính đến nay, bé Nhím dù đã ra đi được 3 năm nhưng suốt thời gian qua, từ những ngày lễ, sinh nhật, Noel hay năm mới, anh chưa bao giờ quên quà cho con gái nhỏ của mình.