Con trai làm xước xe của người khác nhưng bố mẹ lại không hề có thiện chí đền bù.
Trang Sohu mới đây đã đưa tin về câu chuyện của cô gái họ Liêu sống ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc khi chứng kiến chiếc xe mới mua của mình bị một đứa trẻ cào xước.
Được biết, đây là chiếc xe ô tô mới hiệu Mercedes-Benz màu đỏ trị giá hơn 600.000 nhân dân tệ (tương đương với hơn 680 triệu đồng). Chiếc xe mua được 1 năm nhưng cô Liêu vô cùng giữ gìn nên còn như mới. Cũng vì vậy, ngay khi phát hiện chiếc xe của mình bị một bé trai 6 tuổi cào xước, cô rất tức giận và càng phẫn nộ hơn chính là lời bào chữa và cách xử lý của bố mẹ bé trai này.
Theo cô Liêu kể lại, vào ngày 2/4, cô đỗ xe bên dưới tầng hầm của toà nhà mình sinh sống. Mấy ngày sau đó, do không có việc nên cô không sử dụng đến xe, không để ý. Đến 3 ngày sau đó, tức ngày 5/4, cô Liêu mới xuống tầng hầm lấy xe để chuẩn bị ra ngoài thì há hốc miệng kinh ngạc. Chiếc xe còn lành lặn như mới của mình mấy ngày trước nay đã bị xước ở nhiều nơi. Tất cả mọi chỗ bên ngoài vỏ xe trừ nóc và cửa kính đều bị cào xước bởi một dụng cụ nào đó rất sắc nhọn. Thậm chí, có chỗ còn bị lộ cả lớp sơn lót ra bên ngoài. Thùng xe cũng chịu chung số phận.
Cô Liêu ngay sau đó đã chụp ảnh lại chiếc xe của mình gửi đến đại lý xe 4S. Nhân viên thông báo với cô rằng chi phí để sửa chiếc xe này có thể lên đến 9.000 nhân dân tệ ( tương đương với gần 33 triệu đồng).
Ngay sau đó, cô đã nhờ ban quản lý toà nhà kiểm tra camera và phát hiện ra thủ phạm là một bé trai khoảng 6 tuổi. Theo camera ghi lại, cậu bé này đã trèo lên xe của cô và dùng một chiếc dao nhọn rạch khắp xe. Thậm chí, trước khi rời đi, cậu bé còn rất thích thú với “chiến lợi phẩm” mà mình để lại.
Cô Liêu sau đó đã xin số điện thoại của bố mẹ bé để liên lạc tuy nhiên nhận lại chính là thái độ thờ ơ của phụ huynh. Bố mẹ bé không hề cảm thấy có lỗi trước sự việc mà ngược lại còn lên tiếng bào chữa: “Trẻ con biết gì đâu, chỉ là nghịch ngợm một chút thôi, không cần làm quá lên như vậy”.
Nghe đến đây, cô Liêu bức xúc: “Tôi chưa bao giờ gặp người nào không biết xấu hổ như vậy".
Trước thái độ cứng rắn của cô Liên, bố mẹ bé trai đành xuống nước, hứa sẽ tìm một tiệm sửa chữa để cô Liêu mang xe tới đó, họ sẽ thanh toán toàn bộ chi phí. Tuy nhiên khi biết được chi phí là 9.000 nhân dân tệ thì họ lật mặt, chỉ đồng ý trả 2.000 nhân dân tệ (tương đương với hơn 6,8 triệu đồng) với lý do: "Chỉ là một chiếc Mercedes-Benz thôi mà".
Cô Liêu cũng không còn cách nào khác nên chỉ đành đồng ý. Thế nhưng, mấy ngày sau đó, cặp vợ chồng này vẫn không hề chuyển tiền cho cô Liêu. Cô liên lạc với họ nhiều lần nhưng đều không thành. Cuối cùng, cô Liên phải đe doạ dùng pháp luật thì họ mới thay đổi thái độ và đồng ý bồi thường 9.600 nhân dân tệ cho cô Liêu sửa chữa chiếc xe của mình.