Con trai bị cảnh sát bắn tử vong, mẹ thở phào nhẹ nhõm, nội tình được tiết lộ gây thương cảm

Câu chuyện bi kịch của gia đình này khiến nhiều người thương cảm. Người mẹ đã từ chối nhận xác con trai về mai táng.

Mới đây, một vụ án xảy ra tại Thái Lan đã khiến những người chứng kiến không khỏi ngậm ngùi, khi người mẹ bất đắc dĩ đã phải gọi cảnh sát đến bắt con trai mình và cảm thấy nhẹ nhõm sau khi đứa con mình dứt ruột đẻ ra bị cảnh sát bắn chết. 

Theo thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger, vụ việc mới xảy ra tại huyện Wang Sam Mo, tỉnh Udon Thani của Thái Lan. Hôm đó, 1 nam thanh niên tên là Kritsana 28 tuổi, nổi tiếng với quá khứ nghiện ngập bất hảo đã nổi cơn thịnh nộ, dọa sẽ cưỡng bức em gái và đốt nhà, khiến mẹ Kritsana vô cùng sợ hãi, buộc phải gọi cảnh sát. 

Nhận được thông tin, Đại tá cảnh sát Chakaj Tiamwong, Phó Tư lệnh Cảnh sát tỉnh Udon Thani, đã đem theo các cảnh sát đến hiện trường tại Ban Non Phak Hom. 

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc là nhà gỗ truyền thống. Kritsana đã rào chắn ở tầng trên. Khi cảnh sát đến, họ cố gắng thương lượng để anh ta xuống nhưng bị từ chối.

Tại đây, họ thấy Kritsana cầm dao rựa trong tay với thái độ vô cùng hung hăng. Các sĩ quan đã sử dụng bình xịt hơi cay và đạn cao su nhưng không có tác dụng. Kritsana sau đó dùng dao rựa tấn công cảnh sát, buộc họ phải nổ súng để tự vệ.

Con trai bị cảnh sát bắn tử vong, mẹ thở phào nhẹ nhõm, nội tình được tiết lộ gây thương cảm- Ảnh 1.

Kritsana đã bị cảnh sát bắn tử vong sau khi cuộc thương lượng không thành.

Sau khi thuyết phục không thành, họ đành phải nổ súng, khiến Kritsana bị thương ở ngực và sau đó tử vong vì vết thương.

Gia đình Kritsana, đặc biệt là mẹ và em gái anh ta đã bày tỏ sự nhẹ nhõm, vì họ đã sống trong sợ hãi liên tục trong 10 năm, từ khi Kritsana bắt đầu nghiện ma túy và thường xuyên có hành động bạo lực với người thân. Thậm chí, Kritsana từng nhiều lần định cưỡng bức em gái mình và dọa đốt nhà. Cảnh sát cũng đã nhiều lần được gọi tới để can thiệp.

Người mẹ đã quyết định không nhận thi thể của Kritsana để làm tang lễ. Họ giao nó cho cảnh sát, sau đó họ chuyển nó đến một tổ chức. Người mẹ chỉ yêu cầu được giữ lại hài cốt của con trai và cảm ơn cảnh sát đã xử lý vụ việc. Sự kiên quyết này cho thấy mức độ tổn thương nghiêm trọng mà con trai đã gây ra cho bà trong suốt 10 năm qua.

Phó chỉ huy Chakaj xác nhận rằng cảnh sát đã nhận được cuộc gọi từ mẹ của Kritsana, báo rằng con trai bà đang nổi cơn thịnh nộ do ma túy, định cưỡng bức em gái và chuẩn bị tấn công dân làng bằng một con dao nhọn. Cảnh sát đã phản ứng nhanh chóng nhưng tình hình ngày càng leo thang, dẫn đến vụ xả súng gây tử vong do hành vi hung hãn của Kritsana.

Kritsana từng có tiền án, mới ra tù chỉ 3 tháng trước vì tội cưỡng bức trẻ vị thành niên. Vào ngày xảy ra vụ việc, anh ta đã sử dụng 18 viên ma túy đá, khiến anh ta rơi vào tình trạng kích động đến mức mất kiểm soát. 

Gia Linh