Một bộ ảnh cosplay Shinobu phiên bản gợi cảm đang gây ra tranh cãi dữ dội trong cộng đồng fan Kimetsu no Yaiba.
Cosplay Shinobu theo phong cách gợi cảm gây tranh cãi dữ dội
Những ngày đầu tháng 9, cộng đồng người hâm mộ anime/manga, đặc biệt là fan Kimetsu no Yaiba (Thanh Gươm Diệt Quỷ), đã rúng động trước bộ ảnh cosplay nhân vật Shinobu Kocho theo phong cách gợi cảm của nữ cosplayer có biệt danh CocoPie. Bộ ảnh được đăng đúng dịp lễ Thất Tịch – ngày lễ tình yêu truyền thống tại một số nước châu Á – càng khiến làn sóng tranh luận trở nên sôi nổi hơn.
Shinobu Kocho là một trong những nhân vật nữ được yêu thích nhất trong loạt truyện đình đám Kimetsu no Yaiba. Với vẻ ngoài nhẹ nhàng, trang phục kín đáo và tính cách điềm tĩnh, thanh lịch, cô luôn được khắc họa như hình mẫu "dịu dàng nhưng kiên cường". Chính vì thế, việc CocoPie tái hiện Shinobu theo phiên bản gợi cảm – với trang phục táo bạo hơn nhiều so với nguyên tác – đã khiến không ít fan khó chịu.
Netizen chia phe: “Thất vọng vì mất chất nhân vật” vs. “Ai cũng có quyền sáng tạo”
Dưới bài đăng của CocoPie, hàng loạt ý kiến trái chiều xuất hiện. Một bộ phận cho rằng hành động của cô “thiếu tôn trọng nguyên tác”, điển hình như các bình luận:
“Nếu muốn cosplay gợi cảm thì chọn Mitsuri đi, hợp hơn!”
“Như này là phá vỡ hình tượng Shinobu rồi…”
“Chỉ đang lợi dụng cosplay để câu view.”
Trong khi đó, một nhóm người ủng hộ lại phản pháo rằng cosplay là tự do thể hiện bản thân, miễn không vi phạm pháp luật:
“Ai quy định cosplay là phải giống y như truyện?”
“Cô ấy đẹp, tự tin, tôn trọng khán giả, thế là đủ.”
Cosplayer CocoPie lên tiếng: “Không ai cấm bạn ăn súp không có khoai môn cả!”
Trước làn sóng chỉ trích, CocoPie không chọn cách im lặng. Cô đăng tải một bài viết thẳng thắn, ví von rất hài hước rằng:
“Việc bạn không thích khoai môn trong súp không có nghĩa là bạn được quyền cấm người khác bỏ khoai môn vào súp của họ.”
Theo CocoPie, cosplay vừa là sở thích, vừa là công việc của cô. Mỗi người có quyền thể hiện đam mê theo cách riêng:
“Bạn có thể không thích, nhưng đây là tôi. Cosplay không có luật lệ ràng buộc nào. Miễn không vi phạm pháp luật, bạn có thể chơi theo cách khiến mình vui.”
Cô cũng chia sẻ thêm rằng bản thân từng không thích cosplay sexy 10 năm trước, nhưng giờ đã thay đổi cách nhìn khi hiểu rõ hơn về sự đa dạng và tự do trong nghệ thuật cosplay.
Cuộc tranh luận quen thuộc: Trung thành nguyên tác hay sáng tạo cá nhân?
Sự việc xoay quanh CocoPie một lần nữa làm sống lại cuộc tranh luận muôn thuở trong giới cosplay: Liệu một cosplayer nên giữ trọn tinh thần nguyên tác, hay được quyền “biến hóa” theo gu thẩm mỹ cá nhân?
Với sự phát triển mạnh mẽ của cosplay như một hình thức nghệ thuật và giải trí toàn cầu, việc ranh giới giữa "tôn trọng tác phẩm gốc" và "tự do sáng tạo" ngày càng mờ nhạt là điều dễ hiểu. Từ những lễ hội cosplay đông nghịt người cho tới các nền tảng trả phí (Patreon, Fantia...), cosplay hiện nay không chỉ là thú vui cá nhân mà còn là một ngành nghề chuyên nghiệp – nơi mỗi cosplayer trở thành một nghệ sĩ độc lập.
Cosplay không còn là sân chơi "có luật"?
Vụ việc này đặt ra câu hỏi lớn hơn: Trong thế giới cosplay hiện đại, liệu có tồn tại "giới hạn bất thành văn"? Hay mỗi người đều có quyền tạo ra phiên bản nhân vật của riêng mình?
CocoPie đã chọn cách thể hiện cá tính của mình thông qua hình ảnh Shinobu “gợi cảm hóa” – một lựa chọn không thể làm hài lòng tất cả. Nhưng có lẽ, như chính cô đã nói: “Cosplay là cuộc chơi, và mỗi người đều có luật chơi của riêng mình.”