Ngày nào còn bé cỏn con, bây giờ cu Bon "Về nhà đi con" đã lớn khôn thật rồi!
Bộ phim "Những ngày không quên" với dàn diễn viên đình đám "Về nhà đi con" đã thu hút sự quan tâm của khán giả bởi nội dung phim thời sự, nói lên được đúng cảnh xã hội những ngày chống Covid này. Không chỉ những nhân vật chính như ông Sơn cùng 3 cô con gái mà ngay cả cu Bon - con gái của Thư và Vũ cũng xuất hiện dù chỉ vài giây ngắn ngủi.
Ở tập 9 bộ phim truyền hình "Những Ngày Không Quên", khán giả không khỏi bất ngờ khi thấy Thư (Bảo Thanh) chăm chú theo dõi những hình ảnh và clip của 1 em bé trong điện thoại. Không ai khác, đó chính là con trai đầu lòng của vợ chồng nàng “Xính Lao” – cu Bon.
Theo tình huống trong phim, Thư (Bảo Thanh) cùng ông Sơn (NSND Trung Anh) và 2 chị em Dương (Bảo Hân) – Huệ (Thu Quỳnh) lúc này đang tạm cách ly ở làng Yên vì diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Xa con trai lúc đang cai sữa, chồng lại ở nước ngoài chưa rõ ngày về, Thư cảm thấy rất buồn. Nửa đêm cô phải lén chạy ra ngoài xem lại những hình ảnh cu Bon được người nhà gửi cho, để vơi bớt nhớ nhung.
Không trực tiếp ôm ấp mẹ Thư như những hình ảnh quá khứ, cu Bon xuất hiện thoáng qua trong clip với với gương mặt bụ bẫm và loạt biểu cảm đáng yêu. Đúng như những gì Thư từng mô tả với Vũ trước đó, “nó tăng 1 ký rồi, bây giờ nói nhanh như mẹ luôn, không phải lo”. So với những ngày mới chỉ vài tháng tuổi, con trai Thư – Vũ giờ đã lớn nhanh như thổi và càng lớn càng xinh xắn.
Xuất hiện từ tập 62 của Về Nhà Đi Con khi mới 1 tháng 17 ngày tuổi, cu Bon – tên thật ngoài đời là Gia Hưng – dường như đã phá luôn kỉ lục nam diễn viên nhí nhỏ tuổi nhất màn ảnh Việt. Điều đặc biệt là dù diễn không thoại nhưng sự đáng yêu của nhân vật cu Bon khiến rất nhiều khán giả chú ý. Cậu bé trở thành ngôi sao đặc biệt nhất trong đoàn làm phim.