Cửa khách sạn vừa mở, vợ thấy chồng đang "vui vẻ" với người xưa

Khi cửa phòng khách sạn bật mở, trước mắt chị là chồng và nhân tình trên giường.

Bắt đầu bằng một chuyện tình đẹp như mơ, kết thúc trong đổ vỡ cay đắng, chị B (56 tuổi, ngụ Bình Tân, TP.HCM) đã nức nở chia sẻ câu chuyện của mình trong chương trình “Người thứ 3”.

Năm 24 tuổi, chị B gặp chồng trong một đám cưới, khi chị lên sân khấu hát tặng ca khúc “Tình biển”. Bị cuốn hút bởi giọng hát và sự duyên dáng, anh tiến lên tặng hoa, ân cần dìu chị về chỗ ngồi. Từ cuộc gặp gỡ ấy, tình yêu nảy nở. Một năm sau, họ kết hôn và sớm chào đón đứa con đầu lòng.

Khi đó, chồng chị là giám đốc một công ty bất động sản tại Hà Nội. Họ sống trong căn hộ riêng, bắt đầu cuộc sống gia đình tưởng như viên mãn. Nhưng chỉ sau vài năm, hôn nhân rạn nứt. Công việc chồng chị lao đao, tình cảm nhạt phai, anh thường vắng nhà, những cuộc điện thoại lúc đêm khuya ngày một nhiều.

Chị B từng nghi ngờ chồng nhưng rồi lại tự trấn an rằng, mình nhạy cảm quá mức. Cho đến khi một người bạn báo tin đã thấy chồng chị thân mật với một phụ nữ lạ trong quán cà phê. Dù có phần hoang mang, chị vẫn chọn tin tưởng chồng.

Sự thật phũ phàng chỉ lộ ra khi một người bạn khác gọi điện cảnh báo: "Tớ thấy chồng bạn vào khách sạn với một cô gái, khách sạn này của người yêu tớ mà". Chị B lập tức gửi con cho em gái rồi đến địa điểm được báo.

Trước khi đi, em gái chị nhắc nhở: "Mặc như thế này để đi đánh ghen thì chưa đánh đã thua rồi". Câu nói của em khiến chị bừng tỉnh. Ngay lập tức, chị quay vào nhà thay đồ và trang điểm gọn gàng.

Khi cửa phòng khách sạn bật mở, trước mắt chị là chồng và nhân tình đang nằm trên giường. Trong khoảnh khắc đau đớn, anh quỳ xuống van xin sự tha thứ nhưng chị chỉ biết lấy hết sức tát anh một cái và lạnh lùng buông lời: "Anh là người khốn nạn nhất tôi từng gặp".

Đau đớn hơn, người phụ nữ kia không ai khác chính là người yêu cũ của chồng. "Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh vì chúng tôi đều là người quen", chị chia sẻ với giọng điệu chua xót.

Chị không đánh ghen ồn ào, chỉ nhìn người phụ nữ kia và nói: “Loại em là đồ giẻ rách, chị nhường cho. Không cần bẩn tay”.

Dù chồng nhiều lần xin lỗi và mong được tha thứ, chị B không lay chuyển. Với chị, “bát nước đổ đi không thể đầy lại”. Sau ly hôn, chị rơi vào khủng hoảng tâm lý, mất quyền nuôi con vì không đủ điều kiện tài chính. Một thời gian sau, hai người bán nhà và chia đôi tài sản, chị thuyết phục được con cùng vào TP.HCM với chị để bắt đầu cuộc sống mới.

Người chồng tiếp tục sống với người cũ nhưng rồi làm ăn thất bại, bị người ta phụ tình lần nữa. Anh từng vào TP.HCM tìm chị xin quay lại nhưng chị từ chối dứt khoát. Sau này, anh tái hôn với người khác.

Lắng nghe câu chuyện của chị B, đạo diễn Lê Hoàng cho rằng, chị quá khắt khe khi không chấp nhận tha thứ dù chồng đã hối lỗi. Theo anh, ngoại tình với người yêu cũ đôi khi bắt nguồn từ sự thương cảm chứ không hoàn toàn vì dục vọng hay vật chất. Nhưng chị B chia sẻ, đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm – phía sau còn nhiều nỗi đau và sự thách thức từ tình nhân khiến chị không thể chấp nhận.

30 năm sau biến cố, chị B vẫn sống một mình, khép lại với những tổn thương cũ. Con gái khuyên chị nên mở lòng để tìm kiếm hạnh phúc mới nhưng chị vẫn chưa sẵn sàng.

“Trên đời, con người chỉ có hai thứ hạnh phúc: một là có người thật lòng yêu thương, hai là có thật nhiều tiền để tận hưởng. Nhưng chị kể toàn chuyện bất hạnh, chẳng có chút niềm vui nào cả”, đạo diễn Lê Hoàng chia sẻ. Anh khuyên chị nên sống khác đi, sống cho mình và mở lòng đón nhận những điều mới bởi, "chị còn phải sống ít nhất 30 năm nữa".