Theo trang Malay Mail, một người đàn ông có tên là Steve Whitehurst, đang mua sắm tại cửa hàng quần áo Scott Menswear, Anh bất ngờ rơi vào một tình huống dở khóc dở cười. Tại đây, một nữ quản lý sau khi nhận thấy chiếc quần của anh đang mặc phình to bất thường và ngay lập tức nghĩ rằng anh đã lấy trộm một sản phẩm nào đó có trong cửa hàng.
Tại thời điểm này, Steve đã mua sắm một số áo quần trị giá 2060 USD (48 triệu đồng), nhưng quản lý vẫn khăng khăng buộc tội anh ăn cắp.
Steve cho biết : "Ngày hôm đó tôi có mặc một chiếc quần jeans khá chật và có một chỗ phình ra. Vâng, nhưng điều đó không phải là phạm pháp".
Mặc dù anh đã cố gắng giải thích với người quản lý nhưng cô nhất mực không chấp nhận. Không còn cách nào khác, dù có chút khó chịu nhưng anh đã tụt quần để chứng minh mình không ăn cắp bất kỳ thứ gì từ cửa hàng. Trên thực tế, chỗ phình to khiến cho người quản lý nghi ngờ là dương vật của anh, nó có kích thước hơi khủng, ngoài ra trong quần không có thêm bất kỳ thứ gì khác.
Ngay cả khi tụt quần chứng minh mình trong sạch, người quản lý vẫn nghi ngờ và hỏi anh về sự phình to này rất nhiều lần.
Steve tỏ ra rất thất vọng, sau đó anh đề nghị sẽ cho quản lý thấy bên trong sự "phình to" ấy. Anh đã vào phòng cùng với một nam bảo vệ để chứng minh mình vô tội.
Khi chia sẻ tình huống của mình, anh nói rằng đây là một trải nghiệm điên rồ nhất mà anh từng có. Sau đó, anh quyết định đệ đơn khiếu nại đối với cửa hàng này.
Đi cùng với anh là bạn gái Shenton, người chứng kiến toàn bộ sự việc đáng xấu hổ này nói rằng, nữ quản lý đã làm bẽ mặt bạn trai mình. Tuy nhiên, các nhân chứng khác lại nói phía nhân viên của cửa hàng không yêu cầu Steve cởi quần, nhưng anh tỏ ra rất khó chịu khi bị mọi người dồn ép và không còn cách nào khác là phải cởi quần để chứng minh.