Mới đây, chương trình Antrich đã lên sóng, với khách mời là ca sĩ TiTi, cựu trưởng nhóm HKT một thời.

TiTi
Tại chương trình tuần này, TiTi chia sẻ về kỷ niệm với HKT: "Nhóm HKT hoạt động 10 năm trời. Đó là 10 năm tôi hoàn thành trọn vẹn vai trò trưởng nhóm. Sau đó, tôi tiếp bước con đường solo. Tôi có rất nhiều kỷ niệm với HKT.
Thời đó, tôi còn đi học thì biết tới nhảy Hip Hop và học theo. Do tập trung vào đam mê nên tôi bỏ bê việc học. Tôi được bầu show biết tới và cho đi hát với cát xê chỉ 20 nghìn đồng. Từ đó, tôi bắt đầu sự nghiệp đi hát.
Trong lúc tôi đang nhảy ngoài đường phố thì lọt vào mắt của cháu ông bầu. Bạn đó đang đi tìm talent cho công ty của ông bầu thì gặp được tôi, mới mời tôi đi diễn.
Khi ấy, dù mới bước lên sân khấu nhưng tôi đã gây ấn tượng với khán giả và được ông bầu chú ý, mời đi diễn. Nhưng tôi mới nhảy thôi chứ chưa hát.

Được vài show thì mẹ tôi biết và cấm vì mẹ chỉ muốn tôi đi học thôi, cứ 8 giờ tối là bắt tôi học bài rồi ngủ sớm để sáng đi học. Nhưng vì mê biểu diễn quá nên tôi trốn nhà đi.
Cứ sau 8 giờ tối là tôi lấy cái gối và tóc giả để lên giường, giả vờ đang ngủ rồi trốn đi. Được mấy ngày trời, cha tôi thắc mắc vì tôi ngủ sớm quá, mới vào phòng kiểm tra thì phát hiện ra. Tôi về bị cha đánh quá trời và cấm đi diễn.
Ông bầu còn tìm tới tận nhà tôi để nói chuyện, thuyết phục cha mẹ tôi. Tôi không hiểu ông ấy nói gì mà cha mẹ tôi đồng ý luôn. Kể từ đó, tôi gia nhập nhóm HKT và đi hát".
Về kiểu tóc đình đám một thời gắn với HKT, TiTi chia sẻ: "Tôi cũng như bao đứa trẻ khác, có tính tò mò. Tôi cũng ra tiệm net nhưng không phải chơi game mà lên mạng xem thế giới bên ngoài ra sao.
Tôi xem các nhóm nhạc của Hàn, Nhật và thấy họ để tóc đẹp quá nên học theo. Tôi về nuôi tóc dài rồi tự cắt, tự dựng tóc vì tôi có máu làm tóc của cha để lại từ xưa. Tôi cứ nuôi tóc dài rồi tự nhuộm, tự dựng lên như thế, vậy là thành kiểu tóc mà mọi người hay thấy".