Sáng qua 15/1, Tập đoàn Vingroup đã khánh thành trường Đại học VinUni, ngôi trường học hướng đến những điều kiện giáo dục chất lượng quốc tế với mức học phí lên đến 2,4 tỷ đồng.
Tập đoàn Vingroup đã chính thức khánh thành trường Đại học VinUni. Đây là ngôi trường đại học tư thục được xây dựng theo mô hình không vì lợi nhuận, góp phần tạo nên đột phá trong giáo dục chất lượng cao tại Việt Nam, hướng đến đẳng cấp quốc tế. Ngôi trường này có tổng đầu tư lên tới 6.500 tỷ đồng từ Tập đoàn Vingroup.
Theo công bố của Vingroup, 3.500 tỷ đồng đã được chi đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường, 3.000 tỷ đồng dành để cấp học bổng tài năng, hỗ trợ tài chính cho các sinh viên cũng như bù lỗ vận hành cho 10 năm đầu tiên.
Toàn bộ tòa nhà đều được sơn nền màu trắng chủ đạo. (Ảnh: Group Trường Người Ta)
Cơ sở vật chất hiện đại của VinUni đáp ứng tiêu chuẩn QS 5 sao. (Ảnh: Group Trường Người Ta)
Cũng bởi đẳng cấp “xịn xò” của ngôi trường này mà bất cứ thông tin nào về nó cũng được dân mạng, đặc biệt là giới học sinh, sinh viên dõi theo và trầm trồ. Bài viết thông báo về việc khánh thành VinUni đi kèm hình ảnh trên group Trường Người Ta đã ngay lập tức nhận về hàng trăm lượt like, share, bình luận rôm rả.
Cư dân mạng không khỏi choáng ngợp về mức độ hoành tráng của ngôi trường. Nhiều người cũng nhấn mạnh về mức học phí khủng nếu muốn trở thành sinh viên của VinUni.
Từ Mỹ Vân nhận xét: “Mình nhìn giống thiết kế của trường Đại học Shinhwa trong phim Vườn Sao Băng”. Hoàng Lan Hương đề nghị: “Trường này có mở cho các học sinh vùng núi chúng em ra tham quan không ạ?”.
My Trần cảm thán: “Học phí cũng hết hồn luôn!”. Bích Liên bình luận: “Cùng chờ đón những thỏi vàng sáng giá của đất nước sau khi ra trường”. Lan Anh nhận định: “Mang harvard từ Mĩ về Việt Nam”.../.
* Nội dung liên quan: