Dân mạng choáng váng trước sự việc cô gái nhắc nhẹ bạn trai "lì xì quà Tết" cho bố mẹ tính sơ sơ khoảng 10 triệu

Chàng trai bị bạn gái bị bạn gái nhắc nhẹ chuyện lì xì cho bố mẹ vợ tương lai gồm chai rượu Tây ngon và lọ nước hoa xịn, tính sơ sơ cũng tầm 10 triệu. Dân mạng nghe xong thì khẳng định chắc nịch một câu "đẻ con gái bây giờ có lẽ là lãi nhất nhỉ"?

Theo truyền thống từ xa xưa của ông cha cứ đến Tết là sẽ có phong tục lì xì cho người thân để mang lại một chút gì may mắn. Và cô gái trong câu chuyện dưới đây cũng gợi ý cho người yêu lì xì bố mẹ mình để tăng phần thân thiết. Nhưng nếu chỉ đơn giản là một gói quà nhẹ nhàng thì chẳng có gì đáng nói, đằng này yêu sách của cô nàng khiến dân mạng rần rần chú ý.

Ảnh minh họa. 

Đây là một đôi bạn trẻ đang trong quá trình tìm hiểu yêu đương, chàng trai sau một thời gian nói chuyện thì cũng muốn về nhà cô gái để ra mắt xem bố mẹ có ưng mình không. Anh chàng cũng tính toán quà Tết cho bố mẹ người yêu khoảng 1 triệu vì bản thân anh chàng mới ra trường 1 năm, công việc còn chưa được ổn định, tài chính đang eo hẹp nên khoản tiền mua quà như vậy hợp lý.

Nhưng đúng như các cụ có câu " người tính không bằng trời tính", anh tính là một chuyện còn người yêu thì lại tính một kiểu khác. Cô đưa ra con số khoảng 10 triệu đồng cho lần ra mắt tặng quà này khiến nhiều người bất ngờ.

Hay tin 4 triệu đàn ông ế vợ từ năm 2020, cô gái làm cao yêu cầu "2 tháng mới được ôm, 1 năm mới được thơm má"

Theo chia sẻ của anh chàng này:

"Anh em cho hỏi, anh em mà có người yêu rồi, gia đình người yêu cũng biết mình, hoặc anh em nào sắp lấy vợ thì Tết bố mẹ vợ cái gì?
Mình mới ra trường 1 năm, nhà mình cũng không giàu có, công việc mình cũng bấp bênh, không phải mình không cố gắng mà là mình cố gắng nhầm chỗ. Cố gắng xong 9 tháng sau thì công ty giải thể. Thế nên tiền ăn tiêu hàng tháng cũng hơi khó khăn. Người yêu mình hôm kia có hỏi là:

- Thế anh định đi bố mẹ Tết quà gì?

- Thì đi truyền thống thôi, cá kho, bánh chưng, cân giò, con gà, dưa hành muối.

- Khiếp, người thành phố rồi chứ có phải quê đâu mà đi mấy thứ đó?

- Thế đi cái gì?

- Đi cái gì cho nó tử tế tí.

- Ủa thế đồ ăn vậy không tử tế thì là gì, cá kho 1 triệu 1 cái nồi bé tí đấy, em đừng đùa.

- Khiếp, 1 triệu mà cũng khoe.

- Thế phải sao?

- Đi nhà bố mẹ vợ cũng phải chục triệu chứ, mua chai rượu Tây 5 triệu cho bố, mua cho mẹ lọ nước hoa hay đôi giày đẹp đẹp tí, còn lại mua bánh kẹo hoa quả Tết, thế thôi không phải bánh chưng, cân giò, con gà, dưa hành muối làm gì, ai ăn đâu?

Mình mới nghĩ trong đầu: 'Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ mình còn chưa biếu Tết bố mẹ nổi 5 triệu chứ chả nói 10 triệu'. Sau đó, mình mới bảo là: 'Nói thật với em, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, anh còn chưa biếu bố mẹ anh được món quà quá 5 triệu mà bảo anh đi biếu bố mẹ người yêu quà 10 triệu. Ít ra cưới xong thì hãy như vậy, chưa cưới mới yêu mà đã 10 triệu thì cưới vào rồi biếu 100 triệu à?'.

- Anh làm gì thì làm? Làm gì cho nó tử tế, cho nó xứng đáng chứ đừng xấu mặt em là được!

Rồi 2 đứa giận nhau, đến giờ là ngày thứ hai, 2 đứa không nói gì. Hỏi thật anh em, anh em đi quà Tết bố mẹ người yêu là gì? Chứ ca này với mình hơi khó!'.

Ảnh minh họa. 

Ngay sau khi câu chuyện khó giải quyết này được đăng tải thì ngay lập tức đã nhận được vô số ý kiến trái chiều. Nhiều người bày tỏ cảm xúc "Quà biếu chỉ mang tính lịch sự thôi, có là cái tốt còn không có thì đến chơi nhà cũng được mà. Đòi hỏi thế thì hơi quá"! Có người lại khuyên anh chàng "Thôi thế này thì chia tay sớm đi, được voi đòi hai bà Trưng rồi tiền đâu mà chiều được yêu sách mãi thế".

Nhưng cũng có không ít người cho anh chàng lời khuyên thử chia sẻ vấn đề khó khăn kinh tế của mình xem cô gái có ý kiến khác không. Đây cũng chỉ là gợi ý mà cô muốn người yêu có hình ảnh đẹp trong mắt người thân thôi, có lẽ nói ra tâm tư cô sẽ hiểu và thông cảm thì sao?

Chưa biết chuyện của cặp đôi sẽ như thế nào nhưng mong rằng 2 người sẽ thẳng thắn với nhau để đón một cái Tết thật vui vẻ.

Tìm ra danh tính cô gái được chú rể ôm khóc nức nở ngay trong hôn lễ của mình, bỏ mặc cô dâu mặt "lạnh như tiền"