Dân mạng phẫn nộ vì thủ môn Indonesia cười nhếch mép mỉa mai bàn thắng của đội tuyển Việt Nam

Điệu cười nhếp mép của thủ môn Indonesia sau khi Việt Nam ghi bàn san hòa tỉ số 1-1 đang gây nhiều tranh cãi.

Sau hiệp 1, Indonesia đã dẫn trước Việt Nam 1 bàn khi cầu thủ Bùi Tiến Dũng lúng túng trong pha bắt bóng. Bước vào hiệp 2, đội tuyển Việt Nam thi đấu hết mình, vào phút 63, Việt Nam đã được san bằng tỉ số 1-1. Người ghi bàn ở phút 63 này chính là cầu thủ Thành Chung.

Chân dung “người hùng” của đội tuyển U22 Việt Nam đang gây sốt xình xịch: Hoàng Đức – đẹp trai, đáng yêu, cao 1m83

Thành Chung đã có cú đánh đầu ngực từ cú đá phạt góc của cầu thủ Đồ Hùng Dũng và xuất sắc giúp đội tuyển U22 Việt Nam san hò tỉ số 1-1 trước đội tuyển Indonesia. Bàn thắng này khiến cả sân vận động bất ngờ. Tuy nhiên trước việc Việt Nam san hòa tỉ số, hình ảnh của thủ môn Indnesia đã trở thành tâm điểm gây tranh cãi trên cộng đồng mạng sau đó.

Cụ thể, sau khi cầu thủ của U22 Việt Nam ghi bàn thắng san hòa tỉ số, máy quay lia đến hình ảnh của thủ môn Indonesia – Nadeo Argawinata, anh đã nở 1 nụ cười nhếch mép nhìn rất mất thiện cảm. Nhiều người sau khi xem xong khoảnh khắc của thành thủ Indonesia đã cho rằng anh đang có thái độ mỉa mai, coi thường, không phục trước bàn thắng của đội tuyển U22 Việt Nam.

Trên mạng xã hội, rất nhiều bình luận chỉ trích ném đá thành thủ Indonesia vì nụ cười này: “Đội mình chơi với đội bạn rất tử tế, tôn trọng, nhưng hành động của đội bạn không đoàng hoàng chút nào”, “Mỉa mai không phục thì cũng thắng rồi, giờ sao?”, “Nhìn điệu cười ra vẻ mỉa mai ghét thật”, “Đẹp trai mà bẩn tính quá”...


Dân mạng vui mừng trước chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.