Năm 2023, nhiếp ảnh gia Ian Sproat (41 tuổi, North Tyneside, Anh) đã chia sẻ khoảnh khắc đáng kinh ngạc khi thực hiện bộ ảnh ngoài biển tại khu vực ngọn hải đăng Roker Pier (Sunderland)
Trong suốt 12 giờ tác nghiệp, anh đã chụp được khoảng 4.000 bức ảnh. Khi trong quá trình xem lại thành quả của mình, người đàn ông đã có một phát hiện vô cùng bất ngờ. Anh nhìn thấy một bức đã ghi lại hình ảnh sóng biển mang hình dáng khuôn mặt người trông vô cùng chân thực, hoàn hảo đến lạ kỳ.


Khoảnh khắc sóng biển tạo thành hình mặt người một cách hoàn hảo và thậm chí có phần đáng sợ
Anh Sproat thốt lên: "Tôi đã nghĩ chuyện quái gì đang xảy ra vậy?".
Hành trình nhiếp ảnh của Ian Sproat bắt đầu từ năm 2021, trong thời gian phong tỏa vì đại dịch Covid-19. Nhiếp ảnh đã trở thành liều thuốc tinh thần giúp anh vượt qua những vấn đề sức khỏe tâm lý trong giai đoạn khó khăn đó. Khi xem lại những bức ảnh đã chụp, anh không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy hình khuôn mặt hiện ra trong làn sóng.
Bức ảnh nhanh chóng được chia sẻ trên trang Instagram cá nhân của Ian Sproat và nhận được rất nhiều sự quan tâm cũng như bình luận từ cộng đồng mạng. Kèm theo bức ảnh, anh viết: "Liệu đó có phải là nữ thần nước Amphitrite, hay là Nữ hoàng Elizabeth kính yêu của chúng ta?".
Mặc dù thừa nhận đây không phải là bức ảnh đẹp nhất về mặt bố cục, nhưng nhiếp ảnh gia vẫn rất hài lòng với nó. Anh Sproat tâm sự: "Tôi đã thực sự khó khăn trong thời gian phong tỏa, nó ảnh hưởng rất nặng nề và tôi vô cùng căng thẳng với công việc kinh doanh của mình. Tôi cần một thứ gì đó để tìm thấy sự bình yên và tôi đã tìm thấy điều đó trong nhiếp ảnh bởi vì bạn chỉ cần tập trung vào khoảnh khắc hiện tại và nó giúp bạn quên đi mọi thứ khác. Mỗi ngày là một thử thách và nếu bạn không có được bức ảnh ưng ý, bạn biết rằng luôn có ngày mai để thử lại. Nó đã thay đổi cuộc đời tôi, bây giờ tôi là một con người khác."



Những bộ ảnh khác trong bộ ảnh
Nguồn: BBC