Liệu mấy ai từng nói: "Mẹ ơi, hai mẹ con mình cùng đi du lịch nha mẹ"?
"Đi du lịch cùng người lớn chán lắm", "Đi với ba mẹ làm sao mà thoải mái được?"... là những lý do các bạn trẻ thường đưa ra để thoái thác việc "hộ tống" ba mẹ đi du lịch. Nhưng bạn đã thử chưa mà khẳng định như vậy, đừng quên trước khi trở thành những ông bố, bà mẹ, chấp nhận gắn chặt mình vào công việc, hy sinh vì con cái.... thì họ cũng là những chàng trai, cô gái đầy trải đời với khao khát được khám phá, được trải nghiệm những điều mới lạ trong cuộc sống này.
Vậy tại sao, mùng 8/3 này bạn không lên kế hoạch cho một chuyến du lịch cùng mẹ, ích lợi lắm đấy:
Ăn uống thế nào nhỉ, đừng lo có mẹ đây rồi!
Việc ăn uống thế nào, ngủ nghỉ ra sao luôn là vấn đề được bàn tới đầu tiên trong mỗi chuyến du lịch. Điều đó khiến bạn không khỏi đau đầu khi có cả "tá" thứ để lựa chọn. Tuy nhiên, nếu có mẹ, dường như mọi chuyện trở nên đơn giản hơn.
Người phụ nữ của gia đình ấy sẽ biết lựa chọn đồ ăn phù hợp cho mỗi chuyến đi. Nếu là một chuyến phượt dài ngày, đừng lo mọi đồ ăn đã được mẹ chuẩn bị sẵn từ trước đó, chiếc bụng của bạn chẳng bao giờ phải sôi lên giữa đường vì đói.
Còn nếu đó là chuyến nghỉ dưỡng, khám phá địa điểm du lịch thì hãy bàn với mẹ về những địa điểm ăn uống mà cả hai sẽ ghé thăm khi đến nơi, mẹ sẽ cho bạn lựa chọn tốt nhất.
(Ảnh: Phạm Dũng)
Muốn tiết kiệm, mẹ chính là máy "giữ tiền" hiệu quả nhất!
Có tiền thì đi đâu, làm gì chẳng được nhưng không phải ai cũng dư giả kinh tế để làm điều đó. Cuộc sống buộc ta phải có chi tiêu hợp lý, nếu không muốn "rỗng túi" sau mỗi chuyến du lịch. Nhưng bản thân thì khó có thể kìm chế được độ "vung tiền" của mình.
Vậy chờ gì nữa mà không mang theo máy "giữ tiền" chính là mẹ. Muốn vậy, hãy lên kế hoạch cụ thể từng khoản sẽ phải chi tiêu trong chuyến đi và mẹ sẽ là người đưa ra các phương án để có thể tiết kiệm tiền nhưng vẫn ăn chơi "tơi bời". Tuy đôi khi, mẹ sẽ "cắt xén" hơi quá khiến ta không thoải mái, nhưng nghĩ tích cực hơn thì nó sẽ chỉ tốt cho mình bạn mà thôi!
Muốn tâm sự, mẹ luôn sẵn sàng lắng nghe!
Không phải lúc nào hai mẹ con cũng có khoảng trời riêng để tâm sự, đặc biệt với những người con không thường xuyên gần gũi với gia đình thì việc "ngại" là điều khó tránh. Vậy hãy dùng chuyến đi này để gắn kết tình mẹ con bằng những câu chuyện "trên trời dưới đất". Và biết đâu, mẹ còn giúp bạn gỡ rối những khúc mắc đang gặp phải thì sao!
Thử ngay đi, mẹ cũng chẳng kém mấy đứa bạn tri kỷ đâu!
(Ảnh: Vũ Giáng Ly)
Muốn được che chở, có mẹ đây rồi!
Ở nhà lúc nào cũng phải tỏ ra trưởng thành để mẹ an tâm nhưng đi du lịch tới một địa điểm khác, hai con người xa lạ chẳng có chỗ bấu víu, khi đó hãy an tâm bởi mẹ luôn là chỗ dựa vững chắc nhất. Dù có phải đặt trong bất cứ hoàn cảnh nào, mẹ sẽ là người bảo vệ, che chở và chăm lo cho bạn như ngày còn bé.
(Ảnh: Vũ Giáng Ly)
Và dù mẹ sẽ chẳng thể làm được những điều ở trên, thậm chí còn khiến bạn cảm thấy khó chịu trước sự khác biệt của hai thế hệ. Nhưng đơn giản mà nghĩ, mẹ đã vì ta mà hy sinh cả cuộc đời, vì ta mà nhốt mình trong căn nhà ấy, vì ta mà không dám chi tiêu bất cứ gì cho bản thân, vì ta mà chấp nhận tất cả... vậy tại sao khi ta trưởng thành có thể tự lo cho bản thân thì lại không thể dành tặng mẹ một chuyến du lịch.
Mẹ luôn dạy ta phải thành thực nhưng đến cuối đời mẹ vẫn chỉ là kẻ nói dối