Những người có mặt tại đây đều không thể cầm được nước mắt trước sự ra đi quá đột ngột của NSND Quang Dũng. 40 năm sự nghiệp của "ông trùm" gói gọn 1 trong một ngày.
NSND Hoàng Dũng đã trút hơi thở cuối cùng vào hồi 14h15 ngày 14/02/2021 (tức ngày mùng 3 tháng Giêng năm Tân Sửu) tại Viện Huyết học và Truyền máu TW, hưởng dương 65 tuổi. Điều khiến người ta đau lòng là "ông trùm" ra đi khi dịch bệnh còn phức tạp, nên lễ đưa tiễn cũng chẳng được trọn vẹn như người khác.
Lễ viếng NSND Hoàng Dũng bắt đầu từ 7 giờ 30 đến 9 giờ sáng ngày 20-2 tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu sẽ diễn ra ngay sau đó. NSND Hoàng Dũng được an táng cùng ngày tại Đông Tảo, Khoái Châu, Hưng Yên.
Những người có mặt tại buổi tang lễ không thể nào cầm nỗi nước mắt khi chứng kiến hình ảnh nghệ sĩ Quang Dũng đã ra đi mãi mãi. Nhiều câu nói, hình ảnh đưa tiễn cố nghệ sĩ về với đất mẹ khiến tất cả mọi người có chung một cảm xúc đó chính là đau xót và vô cùng xúc động.
Lời tiễn xúc động Trung Hiếu và các nghệ sĩ dành cho NSND Hoàng Dũng
NSND Trung Hiếu là người kế nhiệm NSND Hoàng Dũng làm Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội. Anh không chỉ là trưởng ban lễ tang mà còn là người chắp bút viết điếu văn và đọc điếu văn NSND Hoàng Dũng.
NSND Trung Hiếu - Giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội, Trưởng Ban tổ chức tang lễ đã trang trọng đọc điếu văn đưa tiễn người đồng nghiệp đáng kính
NSND Trung Hiếu viết: “NSND Hoàng Dũng ra đi quá đường đột! Thật là một tin dữ, một sự đau xót thắt lòng cho những người yêu nghệ thuật, cho bạn nghề, cho mỗi chúng ta. Gia đình anh có lẽ còn chưa khỏi bàng hoàng, đau đớn. Khán giả hàng ngày vẫn đang dõi theo bộ phim anh đóng như thể anh vẫn còn nơi đây. Các học trò vẫn ngày ngày ngóng đợi bóng dáng thầy Hoàng Dũng đến trường.Tài năng NSND Hoàng Dũng đã được khẳng định, ghi dấu trong lòng đông đảo khán giả cả nước, của bạn nghề. Anh say nghề, yêu nghề, thắp lửa, lưu giữ và truyền ngọn lửa đó cho chúng ta, cho những thế hệ nghệ sĩ trẻ….”
NSƯT Xuân Bắc xúc động chia sẻ: “Anh Dũng ơi! Thế là anh đã ra đi thật rồi. Em xin thay mặt các cán bộ, anh em nghệ sĩ Nhà hát Kịch xin tỏ lòng vô cùng thương tiếc anh. Các em sẽ nhớ anh lắm anh ơi. Đến bây giờ chúng em vẫn chưa thể tin đây là sự thật. Vĩnh biệt và xin chia buồn cùng gia đình anh”.
Đạo diễn Đỗ Thanh Hải: ““Anh kính mến, yêu thương anh vô cùng! Những cống hiến, tình cảm và sự đức độ của anh sẽ luôn ở mãi với anh em nghệ sĩ và khán giả. Tạm biệt anh, yêu anh”.
Vợ con, nghệ sĩ khóc nghẹn khi tiễn đưa NSND Hoàng Dũng về nơi an nghỉ cuối cùng
Hình ảnh cháu đích tôn của NSND Hoàng Dũng bên di ảnh ông nội gây xúc động mạnh cho những người có mặt tại lễ tang. Cậu bé còn rất nhỏ nhưng ngoan ngoãn đi bên cạnh bố, đưa tiễn ông nội rời cõi tạm.
Vợ và các con cháu của cúi đầu tiễn đưa cố nghệ sĩ Quang Dũng về nơi an nghỉ cuối cùng
Ngay từ sớm, rất đông nghệ sĩ thân thiết, các diễn viên học trò của NSND Hoàng Dũng như NSND Trung Hiếu, Công Lý, Minh Vượng, Việt Anh, Quỳnh Nga, Hồng Đăng, Đỗ Kỷ, Phú Đôn... đến sớm để chờ đến viếng cố nghệ sĩ đoạn đường cuối cùng.
Để chuẩn bị tang lễ không bi lụy cho NSND Hoàng Dũng, nghệ sĩ Nhà hát Kịch Hà Nội chuẩn bị "Kiếp tằm" trong vở "Tiếng đàn vùng Mê Thảo" thay khúc nhạc ly biệt tiễn biệt NSND Hoàng Dũng. Đây là vở kịch tâm đắc nhất của NSND Hoàng Dũng lúc sinh thời.
NSƯT Minh Vượng, NSND Thu Hà cùng các bậc tiền bối của Nhà hát Kịch Hà Nội có mặt khá sớm tại nhà tang lễ.
Nhiều nghệ sĩ không cầm được nước mắt trong giây phút cuối cùng được nhìn thấy NSND Hoàng Dũng.
Khoảnh khắc cuối cùng của đời người, nghệ sĩ Hoàng Dũng được đưa về quê hương Đông Tảo, Hưng Yên. Vì tình hình dịch bệnh nên chỉ có 33 người, đa số là người thân được đưa NS về quê. Yên nghỉ nhé "Người phán xử".