Xứ cao nguyên Mộc Châu có những mùa hoa làm say lòng kẻ tới người đi. Đó là mùa mận trắng, là mùa đào phai, là mùa ban tím,... và những ngày tháng 11 sắp tới là mùa cải trắng.
Lạc vào xứ sở cổ tích ở "Tiệm sách" lâu đời bậc nhất con phố Đinh Lễ
Cách Hà Nội 200 km về phía Tây, Mộc Châu là huyện rộng lớn nhất vùng núi tỉnh Sơn La. Đến đây vào thời điểm tháng 11 hàng năm, bạn sẽ ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của mùa cải trắng nở trắng trời cao nguyên này.
Cuối thu đầu đông, ở Mộc Châu, hoa được trồng kín cả một quả đồi, kéo dài từ thung lũng này đến chân núi nọ, khắp không gian rộng lớn được phủ bằng một màu trắng tinh khôi của hoa cải. Mùa hoa cải trắng nở là lúc Mộc Châu khoác trên mình chiếc áo trắng tinh khôi và bình dị.
Mùa hoa cải tại Mộc Châu kéo dài từ đầu tháng 11 đến khoảng gần cuối tháng 12. Nhưng có lẽ thời điểm để “săn” được những bức ảnh đẹp từ đầu đến giữa tháng 11, đó là lúc hoa cải trắng nở đẹp nhất.
"Đây mùa thu tới" có một mùa muồng vàng đẹp xiêu lòng ở "phố núi" Gia Lai
Thị trấn Nông trường Mộc Châu
Khu vực gần bản Búa, xã Đông Sang
Bản Thung Cuông (Thông Cuông)
Bản Áng, xã Đông Sang
Bản Pa Phách
Còn gì bằng khi mùa hoa về, người ta được đi giữa con đường đất hai bên là hoa cải nở trắng trời đẹp như một bức tranh sơn thủy hữu tình. Bạn đừng quên lưu lại những shoot hình "so deep" trong mùa hoa cải trắng nhé!
Một số lưu ý cho du khách “săn” hoa:
- Không xả rác, làm hỏng cây, hoa màu của người dân.
- Tại một số điểm các bạn có thể chụp ảnh thoải mái, tuy nhiên có một số điểm người dân họ thu phí để đi vào chụp ảnh, giá khoảng từ 10k/người - 20k/người.
- Ngoài hoa cải thì toàn bộ khu đồi chè ở Mộc Châu vào tháng 11 cũng rất đẹp.
- Sau mùa hoa cải, khoảng từ giữa đến cuối tháng 1 dương lịch, sẽ đến mùa hoa mơ, hoa mận nở rực rỡ.
Quán cafe, khách sạn 7 tầng trên đèo Mã Pí Lèng gây tranh cãi vì phá vỡ cảnh quan thiên nhiên