Diễn viên Lan Phương ly thân chồng Tây

"Có những vết thương nằm sâu bên trong, kéo dài nhiều năm, âm thầm chịu đựng - chẳng ai thấy được ngoài chính mình", Lan Phương buồn bã chia sẻ.

Ngày 24/7, diễn viên Lan Phương gây xôn xao khi xác nhận cô và chồng Tây đã chính thức ly thân. Thông tin này khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ, bởi trước đó, nữ diễn viên được biết đến với hình ảnh người phụ nữ hạnh phúc bên gia đình nhỏ.

Trong chia sẻ của mình, Lan Phương cho biết: “Có những vết thương nhìn thấy được - sẽ có người đến giúp băng bó. Nhưng có những vết thương nằm sâu bên trong, kéo dài nhiều năm, âm thầm chịu đựng - chẳng ai thấy được ngoài chính mình. Nên thật khó để chia sẻ hay nhận được sự giúp đỡ phù hợp. Nhưng tôi vẫn ở đây, cố gắng mỗi ngày, vì chính mình, vì các con. Chúng tôi chính thức ly thân!”.

Diễn viên Lan Phương ly thân chồng Tây- Ảnh 1.

Lan Phương xác nhận cô đã ly thân chồng Tây

Chia sẻ này cho thấy hành trình hôn nhân của nữ diễn viên Cả một đời ân oán đã trải qua nhiều sóng gió âm thầm mà công chúng không hề hay biết. Dù không tiết lộ chi tiết nguyên nhân rạn nứt, Lan Phương vẫn khẳng định sẽ mạnh mẽ bước tiếp, tập trung vào công việc và chăm sóc con cái.

Lan Phương và chồng người Anh - David Duffyi gặp nhau vào năm 2017 tại Hà Nội. Họ nhanh chóng nên duyên và quyết định đăng ký kết hôn sau 6 tháng yêu nhau. Sau khoảng 7 năm chung sống, cả hai có với nhau 2 người con.

Thời gian gần đây, Lan Phương nhiều lần tâm sự, sau khi sinh con, cô bị trầm cảm, cảm giác kiệt quệ, cô đơn trong gia đình, chồng không hiểu. Cô từng vì chồng, bỏ hết công việc ở Hà Nội, đưa hai con vào sống ở Đà Nẵng vài tháng để mong có sự đỡ đần chia sẻ. Nhưng công việc của anh bận nên từ sáng đến tối, vẫn chỉ có cô chăm hai con và cố gắng làm những gì có thể với công việc mình.

Diễn viên Lan Phương ly thân chồng Tây- Ảnh 2.

Lan Phương và chồng người Anh

"Đó là cảm giác kiệt quệ cả thể chất lẫn tinh thần. Có lúc tôi chỉ nằm trên sofa khóc, mất hết động lực làm việc hay chăm sóc bản thân. Tôi thấy u uất, chán nản, bất lực, không muốn nói chuyện với ai, thở dài suốt ngày và hay khóc.

Nhưng tôi vẫn có trách nhiệm với hai con nên dù thế nào cũng ngồi dậy tiếp tục chăm sóc, yêu thương con. Nhờ vậy tôi không bị u uất suốt ngày", nữ diễn viên trải lòng.