"Dở khóc dở cười" chuyện bạn cùng bàn chiếm hết diện tích cái bàn: Thế này thì kẻ vạch chia bàn kiểu gì?!

Anh bạn cùng bàn hơi quá cỡ chiếm gần hết cả diện tích chiếc bàn học. Bạn đã từng có kỷ niệm như thế về đưa bạn cùng bàn nào chưa?

Thời đi học để lại ấn tượng rõ nét và sâu đậm nhất có lẽ chính là những người bạn ngồi cùng bàn. Ngày nào cũng gặp mặt, tiếp xúc thường xuyên mà hơn lúc nào hết đó chính là những người bạn có chung với ta rất nhiều những kỷ niệm vui có, buồn có và “dở khóc, dở cười” cũng có luôn.

Một trong những tình huống “khó đỡ” nhất về bạn cùng bàn là khi người bạn ấy... hơi quá cỡ. Bình thường hai đứa to bằng nhau thì rất hay tranh giành nhau diện tích bàn học, thậm chí còn kẻ hẳng một đường ranh giới ở giữa để tránh “xâm phạm”, đứa nào lỡ tay để sang bên “nước láng giềng” là y rằng bị quật ngay cái thước vào tay. Thế nhưng mọi chuyện sẽ như thế nào nếu người bạn cùng bàn dù không cố tình nhưng cũng chiếm đến gần hết chiếc bàn học?

Bạn cùng bàn thường thì phải tuân thủ ranh giới. (Ảnh minh họa)

Nếu chưa hình dung ra thì bạn hãy xem ngay bức ảnh được một tài khoản đăng tải trong trong diễn đàn học đường. Bức ảnh chụp từ phía sau một đôi bàn cùng, điều đáng chú ý là một người thì to lớn chiếm hết cả cái bàn, người còn lại khiêm tốn với một góc bé nhỏ chỉ để vừa quyển vở. Thậm chí “chủ thớt” còn vẽ hẳn 3 đường kẻ màu để nhấn mạnh: “Chỗ t ngồi, chỗ nó ngồi, chiều dài cái bàn”.

“Coi tức không!”. (Ảnh: Ngô Hoàng Khải)

Có vẻ như bài đăng đã nói lên nỗi lòng của không ít các học trò khi có bạn cùng bàn quá cỡ nên đã nhận về hàng chục nghìn lượt like và bình luận. Đa phần các bình luận dân tình đều ới đứa bạn cùng bàn vào để nhắc khéo, thậm chí là xin lỗi nếu lỡ giành chỗ quá nhiều.

Tài khoản Trần Thị Thuý Hằng còn không ngần ngại gọi hẳn cô bạn cùng bàn tên Ngô Thương vào nhắc nhẹ: "Đúng với nhìn từ đằng sau lên luôn. Mình hiểu mà, mình vị tha lắm bạn". “Bạn còn gác cả cái chân lên người tui!”, tài khoản Hạ Linh kể tội cô bạn Cao Thu Duyên của mình. Tài khoản Hoàng Thị Linh Vân cũng nhân cơ hội xin lỗi bạn cùng bàn, không hiểu do cô nàng cũng quá cỡ hay vì lý do nào khác: “Hoàng Thị Thu Trang Mai mình cho bạn ngồi bàn riêng nha, chứ tội bạn quá!”... 

Thôi thì sống lâu cũng thành quen, bạn cùng bàn có thế nào thì vẫn là người bạn gắn bó, gần gũi nhất với ta thời áo trắng. Vì vậy, hãy trân trọng và yêu thương người bạn cùng bàn của mình nhé các cô cậu học trò ơi!/.