Dỗi với mẹ, cô con gái nhỏ "dứt áo ra đi" sang bà ngoại, dân mạng chỉ biết cười bò: Gato với những ai lấy chồng gần thật đấy!

Hành động dễ thương của cô bé đã khiến dân mạng phải cười bò.

MỤC LỤC [Hiện]

Xưa cha ông vẫ có câu "con gái mà lấy chồng gần có bát canh cần nó cũng mang sang" mong muốn con cái lập gia đình mới gần bố mẹ đẻ để tiện đi lại mà cũng dễ bề thăm nom. Quả thực lấy chồng gần nhà thì thuận lợi đủ đường mà nếu lại còn sát vách như câu chuyện của cô nàng dưới đây nữa thì mới thấy thật đáng ghen tỵ.

Mới đây một bà mẹ trẻ đã đăng trên mạng một đoạn clip về đứa con gái của mình khiến dân mạng cười bò. Cụ thể người này đăng hình của một em bé đóng cổng ra đường với thái độ vô cùng dứt khoát. Kèm theo đó là dòng trạng thái "Nỗi khổ của lấy chồng hàng xóm. Mẹ mắng một câu, con chạy ngay về bà ngoại". 

Chỉ vì dỗi mẹ mà cô nhóc đi thẳng thừng và cũng không quên để lại cho mẹ lời nhắn: Mẹ không thương con, mẹ đi vào luôn đi". Nhưng cô công chúa này cũng gặp phải một bà mẹ "nhây", bà mẹ trẻ ấy hài hước đáp lại: "Con đừng về với mẹ nữa nhé".

Bài đăng sau đó đã nhận về hàng loạt bình luận thích thú của cư dân mạng:

"Lấy chồng gần thích thế chứ lị"

"Chắc bà cô kia cũng bỏ nhà đi không ít lần rồi chứ nhìn cái cách đóng cổng dứt khoát lắm"

"Cũng đi bụi như ai chứ có phải vừa đâu"

Trước đó, trên mạng xã hội cũng đã xuất hiện một vài đám cưới sát vách nhau gây chú ý: