9h sáng, khu vực ga Sài Gòn, phường Nhiêu Lộc, rộn ràng tiếng hò reo. Hàng trăm người, phần lớn là các bạn trẻ, có mặt từ sớm để đón các cán bộ, chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Đúng 10h, đoàn tàu tiến vào sân ga, tiếng vỗ tay vang dội. Lối ra vào nhanh chóng chật kín, nhiều bạn trẻ xếp thành hai hàng dọc, liên tục hô vang, động viên từng chiến sĩ bước xuống.
Đoàn tàu SE63 chở 598 cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân khu 7, Quân khu 9 (khối nam), Quân chủng Hải quân và Quân đoàn 34 đã rời ga Hà Nội lúc 20h25 ngày 3/9.
Mỹ Lệ, 35 tuổi, phường Nhiêu Lộc, cho biết đã chờ từ 8h sáng: "Tôi đến chào đón các anh, vì thương và mến mộ chứ không riêng ai cả".
Trong dòng người nôn nao, nhiều bạn gái trẻ hồi hộp đợi người yêu trở về. Thảo Chi, 23 tuổi, dậy từ 4h sáng đi từ phường Vũng Tàu lên để đón bạn trai Ngọc Quý.
Trúc Nghi, 20 tuổi, có mặt từ 7h để đón bạn trai Văn Quyến, 22 tuổi. Họ quen nhau từ A50, cùng tham gia A80 nhưng cô về trước bằng máy bay. Trong hai kỳ diễu binh, Nghi thuộc khối nữ du kích, còn Quyến ở khối đặc nhiệm dù. "Em cảm ơn Tổ quốc đã se duyên cho chúng em", Nghi xúc động nói.
Một số chiến sĩ sẽ không về nhà mà tiếp tục công tác tại đơn vị. Trung úy Đặng Văn Sang, 26 tuổi, nhận nhiệm vụ quân y tại A80, trở lại TP HCM, anh tiếp tục công tác tại bệnh viện Quân y 7A, phường An Đông.
Khi các chiến sĩ đã xuống hết, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp vẫn nán lại trong toa, chờ ga bớt đông. Nhưng vừa bước ra, anh lập tức bị đám đông vây kín.
Dù nhanh chóng di chuyển phòng họp, Hiệp vẫn bị nhiều người hâm mộ theo sát.
Một số chiến sĩ khác thì vội vã rời ga để gặp lại gia đình sau nhiều tháng xa cách.
Trung úy Võ Vinh Thanh, 25 tuổi, từng tham gia khối phòng không không quân ở cả A50 và A80. Sau gần một năm xa nhà, anh mong ngóng được gặp lại mẹ. Hoàn tất việc báo cáo tại đơn vị, Thanh sẽ bắt xe thẳng về quê nhà Vĩnh Long.
Các bạn trẻ chụp ảnh lưu niệm cùng các chiến sĩ.
Nhiều bạn trẻ mang theo quà để tặng những người lính. Phương Linh, 20 tuổi, bày tỏ sự tiếc nuối vì có lẽ sẽ còn lâu mới có dịp gặp lại các chiến sĩ.