Đột ngột ngã quỵ và ngừng tim ở bến tàu điện, câu nói đầu tiên của người đàn ông khi hồi tỉnh khiến mọi người bàng hoàng và đau xót

Người đàn ông ngoài 40 tuổi bị tim ngừng đập, mạch cảnh không còn, hơi thở yếu ớt, đồng tử giãn to và sùi bọt mép.

Vào ngày 4/2 - cũng là ngày nghỉ cuối cùng của kỳ lễ Tết Nguyên đán tại Trung Quốc, một tai nạn đã xảy ra ở một ga tàu điện ở tỉnh Hồ Nam. Một người đàn ông khoảng 40 tuổi đang xếp hàng lên tàu thì bất ngờ ngã quỵ. 

May mắn thay, có một bác sĩ tình cờ cũng đang có mặt tại hiện trường. Nghe thấy tiếng kêu cứu, vị bác sĩ này lập tức mang theo thiết bị y tế chạy đến. Qua kiểm tra, bác sĩ phát hiện bệnh nhân tim ngừng đập, mạch cảnh không còn, hơi thở yếu ớt, đồng tử giãn to và sùi bọt mép.

Ngay lập tức, người bác sĩ này cùng các nhân viên nhà ga đã phối hợp thực hiện các biện pháp cấp cứu như hồi sức tim phổi, ép tim ngoài lồng ngực và hô hấp nhân tạo. Sau hơn 20 phút nỗ lực, người đàn ông đã dần hồi phục nhịp thở. 

Đột ngột ngã quỵ và ngừng tim ở bến tàu điện, câu nói đầu tiên của người đàn ông khi hồi tỉnh khiến mọi người bàng hoàng và đau xót- Ảnh 1.

Người đàn ông ngất xỉu tại ga tàu điện khi đi làm sáng sớm

Tuy nhiên, điều khiến mọi người bất ngờ là câu nói đầu tiên của ông sau khi tỉnh lại: "Tôi phải bắt kịp chuyến tàu cao tốc để đi làm". Ông thậm chí còn từ chối đến bệnh viện. Cuối cùng, nhờ sự thuyết phục của bác sĩ, người đàn ông mới đồng ý đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe kỹ hơn.

Câu chuyện này đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút sự chú ý và bình luận của đông đảo cư dân mạng. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với tình cảnh của người đàn ông, cho rằng áp lực công việc quá lớn khiến ông phải đánh đổi cả sức khỏe. 

Một số bình luận tiêu biểu như: "40 tuổi rồi, tôi hiểu rõ cảm giác này", "Người lao động thật đáng thương", "Mất việc còn khổ hơn chết", "Đây chẳng phải là lao động kiểu mẫu sao?", "Môi trường sống thật khắc nghiệt" hay "Áp lực lớn đến mức có thể bỏ mạng để đi làm". 

Bên cạnh đó, cũng có những ý kiến cho rằng đây là một minh chứng cho thấy sự tận tụy với công việc của người lao động, tuy nhiên cũng phản ánh mặt trái của xã hội hiện đại khi con người bị cuốn vào guồng quay cơm áo gạo tiền. Nhiều người dùng những từ ngữ như "thiên sinh làm trâu làm ngựa" để nói về tình cảnh này, bày tỏ sự cảm thán xen lẫn xót xa.

Nguồn: ETtoday