Du khách Mexico gây tranh cãi khi đòi “đập bỏ” Akihabara vì cho rằng nơi này “không phù hợp với phụ nữ”

Akihabara – khu phố biểu tượng của văn hóa otaku tại Nhật Bản – vừa trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi một du khách người Mexico lên tiếng chỉ trích nơi này vì cho rằng "quá TD hóa phụ nữ" và thậm chí đề xuất nên... đập bỏ hoàn toàn. Ý kiến này không chỉ gây sốc mà còn tạo ra làn sóng phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng Nhật, khơi lại cuộc tranh luận về ranh giới giữa văn hóa truyền thống và quan điểm đạo đức toàn cầu.

Một phát ngôn gây tranh cãi từ du khách Mexico đã thổi bùng làn sóng phản đối trong cộng đồng mạng Nhật Bản.

Akihabara – Thiên đường otaku hay hình ảnh phản cảm?

Akihabara, khu phố nổi tiếng tại Tokyo (Nhật Bản) từ lâu đã được biết đến như "thánh địa" của giới yêu thích anime, manga và văn hóa otaku. Tuy nhiên, mới đây, một ý kiến gây tranh cãi từ một du khách Mexico đã khiến cộng đồng mạng Nhật dậy sóng khi cho rằng nơi này nên bị "xóa sổ" vì mang tính TD hóa phụ nữ quá mức.

Du khách Mexico gây tranh cãi khi đòi “đập bỏ” Akihabara vì cho rằng nơi này “không phù hợp với phụ nữ”

Phát biểu được đưa ra trong một bài viết của trang Yahoo! News Nhật Bản, kèm theo làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ cư dân mạng, đã đẩy chủ đề này trở thành tiêu điểm nóng trong cộng đồng quốc tế yêu văn hóa Nhật.

Lời chỉ trích từ du khách người Mexico: “Phụ nữ bị đối xử như hàng hóa”

Nhân vật chính là Victor – một người Mexico đang sinh sống tại Mỹ, từng đến Nhật hai lần và tự nhận mình là fan của Pokémon cũng như văn hóa Nhật Bản. Dù dành nhiều thiện cảm cho đất nước mặt trời mọc, anh vẫn tỏ ra vô cùng khó chịu khi đến Akihabara.

"Tôi thấy sốc khi thấy hình ảnh phụ nữ trẻ bị TD hóa quá mức, trưng bày công khai ngoài cửa hàng. Ở Mexico hay Mỹ, điều đó không được chấp nhận. Phụ nữ không nên bị coi là món hàng để trưng bày." – Victor chia sẻ.

Không dừng lại ở đó, anh còn gây sốc khi đề xuất rằng chính phủ Nhật Bản nên "đập bỏ Akihabara" để xây dựng nơi định cư cho người tị nạn quốc tế, nhằm "cải thiện hình ảnh quốc gia" trong mắt thế giới.

Du khách Mexico gây tranh cãi khi đòi “đập bỏ” Akihabara vì cho rằng nơi này “không phù hợp với phụ nữ” 2

Akihabara – Một phần của văn hóa, không thể phủ nhận

Akihabara từ lâu đã nổi tiếng với các quán cà phê cosplay, cửa hàng anime, figure, game và các sản phẩm mang phong cách ecchi – một phần của văn hóa otaku tại Nhật. Nhiều fan cho rằng đây là khu vực đặc thù, không nên bị đánh đồng với những giá trị đạo đức mang tính toàn cầu hóa.

Cư dân mạng Nhật phản pháo gay gắt

Ngay sau khi bài viết của Yahoo! News được đăng tải, cộng đồng mạng Nhật Bản đã phản ứng dữ dội với quan điểm của Victor. Nhiều người cho rằng đây là một sự can thiệp vô lý vào văn hóa địa phương, mang tính áp đặt từ người ngoài.

Các bình luận nổi bật gồm:

  • “Nếu không thích thì về nước. Nhật không sang Mexico bắt bạn đến đây.”
  • “Akihabara là biểu tượng văn hóa otaku. Xây khu định cư cho người tị nạn thay vào đây là trò đùa à?”
  • “Ở Mexico, phụ nữ còn bị bắt cóc giữa ban ngày. Bạn không có tư cách lên tiếng.”
  • “Đòi phá Akihabara vì bạn không thích? Xin lỗi, đây không phải quê nhà bạn đâu.”

Thậm chí, một số ý kiến còn chỉ ra tỉ lệ tội phạm và bạo lực cao tại Mexico, phản biện rằng chính quốc gia của Victor mới cần cải thiện hình ảnh, chứ không phải Nhật Bản.

Du khách Mexico gây tranh cãi khi đòi “đập bỏ” Akihabara vì cho rằng nơi này “không phù hợp với phụ nữ” 3

Văn hóa không thể áp đặt một chiều

Vụ việc lần này là minh chứng rõ ràng cho sự khác biệt về văn hóa và quan điểm đạo đức giữa các quốc gia. Dù có những hình ảnh gợi cảm, nhưng Akihabara vẫn là một phần không thể tách rời của văn hóa hiện đại Nhật Bản – nơi hàng triệu người yêu thích và tìm đến để thể hiện đam mê.

Đề xuất "đập bỏ Akihabara" không chỉ phi thực tế mà còn xúc phạm đến cộng đồng yêu văn hóa Nhật nói chung và người dân bản địa nói riêng.

Trong thời đại toàn cầu hóa, việc giao thoa văn hóa là điều tất yếu. Tuy nhiên, tôn trọng sự khác biệt là điều tối quan trọng. Không ai có quyền yêu cầu một quốc gia thay đổi văn hóa lâu đời chỉ vì “thấy không hợp mắt”.

Và với Akihabara – nơi từng là cảm hứng cho hàng loạt tác phẩm, biểu tượng cho sự sáng tạo và cá tính của người Nhật – câu trả lời của cư dân mạng là rất rõ ràng: "Không ai có thể đập bỏ văn hóa của chúng tôi chỉ vì bạn không hiểu nó."