Những tập cuối của bộ phim “Đừng làm mẹ cáu”. Thế nhưng, khán giả đang dần thấy chán vì cặp đôi Quân – Hạnh vẫn chưa có nhiều cảnh cho thấy cả hai sẽ trở thành người yêu của nhau.
“Đừng làm mẹ cáu” sắp lên sóng tập 21, vậy là chỉ còn 3 tập nữa là bộ phim phải nói lời chào tạm biệt đến khán giả. Nếu như trước kia mọi người hào hứng mong chờ đến tập mới thì hiện tại, nhiều người lại muốn bỏ phim vì mãi chưa thấy Hạnh (Quỳnh Kool) – Quân (Nhan Phúc Vinh) có dấu hiệu gì của một cặp đôi yêu nhau. Đã thế, Hạnh còn cho biết bản thân vẫn còn tình cảm với Trung (Quản Trọng) càng khiến người xem hoang mang hơn.
Cụ thể, trong tập 21, Trung đã quyết định chuyển công tác ra ngoài Hà Nội vì muốn có nhiều thời gian bên Hạnh hơn. Đồng thời Trung cũng chủ động muốn làm bạn với Happi. Con gái của Hạnh sau một hồi lưỡng lự cũng quyết định cho Trung một cơ hội.
Bà Kim (Thanh Tú) mẹ của Quân khi nhìn thấy Hạnh và Trung vui vẻ với nhau trong quán nước nên có vẻ không yên tâm vì bà lo lắng cho hạnh phúc của con trai mình. Bà Kim kể với Quân chuyện ba người Trung - Hạnh - Happi nói cười vui vẻ để thăm dò cảm xúc của Quân. Quân mới nghe cũng bất ngờ nhưng nhanh chóng đánh trống lảng. Nghĩ lại lần trông thấy Trung nắm tay Hạnh, Quân thoáng chút buồn.
Quay về chuyện tình cảm của Hạnh – Trung, sau khi mẹ Trung biết đã tìm đến Hạnh để mắng cô đồng thời nhắc đến hợp đồng 30 triệu năm xưa. Theo đó, vì để có tiền chữa bệnh cho con gái nên Hạnh đồng ý rời xa Trung. Nhưng giờ đây khi Trung quay lại tìm thì Hạnh vẫn ở bên cạnh khiến bà mẹ chửi mắng cô là thất hứa, không có liêm sỉ, số tiền được mẹ Trung cho Hạnh đã tiêu hết nên Hạnh mới quên những gì đã cam kết. Cuộc nói chuyện trên đã bị Quân nghe thấy hết, anh tiến lại và nói sẽ thay Hạnh trả hết mọn nợ năm xưa cho mẹ của Trung.
Sau khi cùng nhau rời khỏi quán, Hạnh tâm sự với Quân vì sao cô lại dành nhiều tình cảm với Trung và cả việc năm xưa cô đã nhận 30 triệu của mẹ Trung để cứu Happi cùng lời hứa rời xa Trung mãi mãi.
Có thể thấy đến tập 21 rồi nhưng cặp đôi Hạnh – Quân vẫn chưa có một chi tiết nào chứng minh cả hai sẽ là một cặp như nhiều người mong đợi. Thậm chí, nhiều người còn “quay xe” trách móc nhân vật Hạnh vì không dứt khoát trong chuyện tình cảm. Tuy nhiên, cũng không ít người bênh vực vì mạch phim như thế này mới đúng với tâm lý nhân vật được đạo diễn xây dựng.
Cụ thể: Trong tất cả các tập phim chúng ta đều thấy giữa Hạnh – Quân chưa có hành động nào đi quá giới hạn tình bạn, đồng nghiệp. Việc cả hai có cảm tình với nhau là thật nhưng nó chưa phải là yêu thậm chí Hạnh không dám nghĩ đến chuyện Quân yêu mình luôn ấy.
Tiếp theo, Quân một người có vẻ ngoài lạnh lùng, bên trong thì ấm áp. Lâu nay anh luôn sống mà ít thể hiện tình cảm của mình với những người xung quanh thì làm sao mà ngay lập tức có thể nói yêu Hạnh được.
Về phía Trung, dù sao đây cũng là mối tình đầu của Hạnh, lúc chia tay cũng không phải vì hết yêu. Sau này quay lại Trung vẫn còn tình cảm với Hạnh, thậm chí còn đối xử tốt với Happy thì nói thật là ở vị trí là Hạnh người khác cũng sẽ cư xử như Hạnh thôi. Thế nên Hạnh cho Trung cơ hội cũng là chuyện bình thường. Chúng ta thất vọng vì chúng ta quá thích Quân - Hạnh có cái kết đẹp, có những cảnh mùi mẫn, muốn thuyền cập bến nhanh nên hụt hẫng cũng là lẽ thường thôi. Chứ diễn biến tâm lý 2 nhân vật đang rất phù hợp.
Còn về phía Quân, người này khó thể hiện tình cảm nên để Quân có thể nói lời yêu với Hạnh thì cần một “chất xúc tác” và người đó không ai khác chính là Trung.
Từ những phân tích trên, nhiều người mạnh dạn đoán trong tập 22 sắp tới, Hạnh sau một đêm suy nghĩ sẽ gặp Trung nói lời chia tay dứt điểm, Trung vì mẹ mà đồng ý. Chuyện tình quá khứ Trung - Hạnh chấm dứt từ đây và mở ra trang mới cho Quân - Hạnh.
Trên đây là những dự đoán của khán giả về cái kết của bộ phim. Để biết thêm những tình tiết mới nhất, mọi người hãy tiếp tục ủng hộ “Đừng làm mẹ cáu” nhé!