5 năm trước vào ngày 11 tháng 3, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã chính thức tuyên bố COVID-19 chính thức trở thành đại dịch toàn cầu. Đó cũng là khoảnh khắc cả thế giới giật mình nhận thức về một thảm họa đang diễn ra trước mắt.
Trước đó năm tuần, WHO cũng đã đưa ra mức cảnh báo cao nhất đối với đại dịch này nhưng cảnh báo đó lại hoàn toàn chẳng được chú ý.
Mãi đến cuộc họp báo ngày 11/3/2020, người đứng đầu cơ quan y tế Liên Hợp Quốc, Tedros Adhanom Ghebreyesus, cuối cùng cũng đã ra một tuyên bố rằng đợt dịch bệnh đang bùng phát nghiêm trọng có thể được mô tả tương đương với một đại dịch.

Tedros Adhanom Ghebreyesus tại buổi họp báo vào ngày 11/3/2020 (Ảnh: AFP)
"Chúng tôi thực sự quan ngại sâu sắc, về cả mức độ lây lan, tính nghiêm trọng của dịch bệnh cũng như tình trạng thờ ơ ở mức đáng báo động. Do đó, chúng tôi đánh giá rằng COVID-19 có thể được coi là một đại dịch."
Chỉ đến khi đó, các quốc gia mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình và bắt tay vào hành động. Nhưng đã quá muộn… Hai chữ "đại dịch" đã thay đổi toàn bộ cục diện của thế giới và tuyên bố của Tedros tựa như một nút ấn khởi động "ván chơi" mới.

Các biện pháp cách ly được đưa ra, con người buộc phải ở trong nhà của mình, hạn chế tiếp xúc với người xung quanh để giảm nguy cơ lây nhiễm bệnh (Ảnh: The New York Times)

Buổi biểu diễn violin đặc biệt, nơi chỉ có duy nhất một khán giả và một nghệ sĩ ở khoảng cách an toàn (Ảnh: The New York Times)

Một đám cưới diễn ra vào tháng 5/2020. Cặp đôi vốn định lùi thời gian tổ chức lễ cưới nhưng do bố của cô dâu mắc bệnh nặng nên họ đã quyết định tiến hành trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát (Ảnh: Maggie Shannon)

Một người con gái ghé thăm mẹ của mình trong viện dưỡng lão và chỉ có thể nhìn thấy bà qua khung cửa sổ (Ảnh: Reuters)

Cha Matthew Fish của Nhà thờ Công giáo Holy Family ở Hillcrest Heights, Maryland đã tạo ra một buồng xưng tội tạm thời trên đường để các con chiên có thể lui tới trong thời gian các cơ sở thờ tự buộc đóng cửa (Ảnh: Washingtonian)

Những người vô gia cư tại Las Vegas buộc phải ở tại một bãi đậu xe khi nơi họ thường lui tới ẩn trú bị phong toả do có người mắc bệnh (Ảnh: The Guardian)

Khi dịch bệnh tràn đến thành phố New York, hàng nghìn người tử vong, báo trước một cuộc "càn quét" trải khắp nước Mỹ. Kyle Edwards thường được giao nhiệm vụ vận chuyển thi thể của các nạn nhân COVID-19 đến nhà xác tạm thời bên ngoài Trung tâm Y tế Wyckoff Heights ở Brooklyn "Trong 18 năm làm việc ở đây, tôi chưa bao giờ phải đến nhà xác nhiều như vậy. Tôi luôn sống trong nỗi lo sợ con trai mình có thể sẽ lớn lên mà không có bố"

"Bạn sẽ không tin điều này, nhưng chúng tôi đã nhận được khoảng 300 cuộc gọi đầu tiên vào đêm qua" Đây là điều mà một thực tập sinh tại nhà tang lễ Leo F. Kearns tại Queens cho biết (Ảnh: Magnum)

Một người bà đang ôm cháu gái của mình sau thời gian dài bị phong toả (Ảnh: Getty)



Các bệnh viện, cơ sở y tế liên tục bị rơi vào tình trạng quá tải (Ảnh: The New York Times)

Cái chết rình rập khắp mọi nơi (Ảnh: The New York Times)

Ngoài việc cách ly y tế, vaccine là tia hy vọng giúp con người vượt qua đại dịch (Ảnh: The New York Times)

(Ảnh: The New York Times)
Có thể nói, COVID-19 là đại dịch chưa từng thấy trong một thế kỷ qua với hàng triệu sinh mệnh ra đi, tàn phá hàng loạt nền kinh tế trên thế giới và khiến hệ thống y tế tê liệt, đảo lộn cuộc sống của nhân loại.
Và điều đó hoàn toàn có thể xảy ra lần nữa - khi WHO cho biết đại dịch tiếp theo chỉ là vấn đề thời gian.
Tuy nhiên, từ tháng 12 năm 2021, các quốc gia thành viên WHO bắt đầu soạn thảo một hiệp định về phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó với đại dịch, nhằm triệt tiêu toàn bộ những nguyên nhân dẫn đến sự chậm trễ trong quá trình ứng phó dịch bệnh như khi COVID-19 gây ra.
Và họ sẽ có phiên đàm phán cuối cùng vào tháng tới để hoàn thiện văn bản cho cuộc họp thường niên của WHO vào tháng 5/2025. Tất cả đã nhất trí rằng, người đứng đầu WHO từ tháng 9 năm nay có thể ban bố một "tình trạng khẩn cấp về đại dịch" ở mức cao hơn với hy vọng sẽ thu hút được sự chú ý, cảnh giác của toàn nhân loại trước những đại dịch tương tự có thể xảy đến.
Chúng ta vẫn luôn mong chờ một tương lai sẽ không tái diễn những gì đã xảy ra vào ngày 11/3 của 5 năm về trước.
Nguồn: AFP