Được bạn gái tỏ tình vào ngày 20-10, nam sinh thẳng tay ném quà xuống đất

(KenhTinGame) - Cô gái đã bị từ chối vô cùng phũ phàng khi tỏ tình với "soái ca sơ mi trắng" ngay tại sân trường vào dip 20-10, và phải nhận một kết cục đắng lòng

Mới đây cư dân mạng đã chuyền tay nhau một đoạn clip được cho là ghi lại cảnh diễn ra ở sân trường Đại học Công nghiệp Hà Nội vào chiều ngày hôm qua 19/10, khi một nữ sinh trong sự cổ vũ của bạn bè đã ôm một chùm bóng bay, "cầu hôn" một bạn nam mặc áo sơ mi trắng có vẻ ngoài khá điển trai, trong sự chú ý bàn tán .của rất đông sinh viên trong trường.

Được bạn gái tỏ tình...

Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 thường là dịp để cánh đàn ông con trai bày tỏ tình cảm, thể hiện sự quan tâm đối với người phụ nữ mà mình thương yêu qua những món quà vật chất hay tinh thần ý nghĩa. Tuy nhiên cô gái này đã đi ngược lại quy chuẩn đó, chọn đúng ngày này để công khai bày tỏ tình cảm với người bạn trai mà mình đã "thầm thương trộm nhớ" bao lâu nay, song cái kết cô nhận được lại quá sức phũ phàng.

Anh chàng vùng vằng bỏ đi

Nam sinh điển trai này không có vẻ gì là hào hứng, ngượng ngùng hay thích thú, ngược lại còn tỏ ra khá khó chịu, vùng vằng muốn bỏ đi. Tuy nhiên một vài người bạn đã ngăn cản, tìm cách đẩy anh chàng này quay trở lại chỗ bạn gái kia.

Điều này có vẻ như khiến cái đầu nóng của nam sinh không giữ được bình tĩnh. Cậu ta không ngần ngại giật phăng chùm bóng nữ sinh đang cầm trên tay và ném xuống đất. 

Bất ngờ bị từ chối phũ phàng, cô gái chỉ biết ôm mặt khóc khi được nhóm bạn chạy tới động viên và an ủi. 

...để lại cô gái ôm mặt khóc trong vòng tay của bạn bè

Chưa rõ thực hư nhưng đoạn clip sau khi được đăng tải đã gây ra rất nhiều ý kiến trái chiều. Đa phần ý kiến chỉ trích cách hành xử của nam nhân vật chính khi cho rằng: "Có từ chối cũng nên lịch sự nhẹ nhàng chứ, người ta là con gái, để đứng trước mặt bạn tỏ tình trước bao nhiêu người, không biết cần bao nhiêu can đảm. Vậy mà quăng đồ người ta tặng như thế!". 

Bên cạnh đó cũng có một số ý kiến cho rằng chàng trai kia không đáng trách:"Cứ đòi nam nữ bình đẳng mà một thằng đàn ông tỏ tình bị từ chối thì thiên hạ lôi ra làm trò cười, còn con gái tỏ tình bị từ chối thì lại chửi đàn ông chúng tôi. Thế các chị nghĩ chúng tôi không có lòng tự trọng hay đó là điều tất nhiên, là quy luật vũ trụ? Mình không ủng hộ hành vi ném quà, nhưng theo mình, dứt khoát vẫn tốt cho cả hai".


Nhiều người khác cho rằng những màn tỏ tình công khai chả khác gì con dao hai lưỡi, bởi nó có thể đẩy đối phương vào tình thế vô cùng áp lực, nhận cũng dở mà không nhận cũng dỡ nếu họ không có tình ý với chủ nhân màn tỏ tình.