Được dỡ bỏ cách ly sau 28 ngày dập dịch, người dân phấn khởi hô vang “Hạ Lôi chiến thắng”

Sau 28 ngày cách ly y tế, người dân thôn Hạ Lôi (huyện Mê Linh, Hà Nội) ăn mừng khi chính thức được dỡ bỏ lệnh phong tỏa từ 0h ngày 6/5.

Do có nhiều ca nhiễm Covid-19 trong thời gian qua, thôn Hà Lôi đã bị phong tỏa và toàn bộ người dân được quản lý sức khỏe chặt chẽ. Đúng 0h rạng sáng nay 6/5, thôn Hạ Lôi chính thức được dỡ bỏ lệnh phong tỏa, người dân được lấy mẫu xét nghiệm và tất cả có kết quả âm tính với virus SARS-Cov-2, sức khoẻ đều ổn định.

Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Đoàn Văn Trọng khẳng định, lệnh cách ly được dỡ bỏ, thực hiện theo đúng các nguyên tắc phòng dịch với đại diện nhân dân không quá 20 người. Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục công tác tuyên truyền và yêu cầu người dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch, không vì đã dở bỏ lệnh cách ly mà chủ quan.

Đúng 0h 6/5, Hạ Lôi chính thức được dỡ phong toả sau 28 ngày.

Lực lượng chức năng gỡ hàng rào.

Vào giây phút được dỡ cách ly, người dân Hạ Lôi vỡ òa trong sự vui mừng, liên tục hò reo "Hạ Lôi chiến thắng". Từ 0h rạng sáng nay 6/5, cuộc sống của họ đã được trở lại bình thường, người dân nơi đây lại tiếp tục quay về với những cánh đồng thân thuộc, chăm chút từng gốc hoa, luống rau, ruộng lúa.

Chị Nguyễn Thị Nga - một tiểu thương buôn hoa vui mừng và tự hào chia sẻ, thời gian khó khăn qua, nhân dân Hạ Lôi đoàn kết chống lại Covid-19. "Tôi không ngủ một tí nào, chờ đón giây phút này.", chị nói. Giống với những người dân trong thôn, chị Nga cũng luôn tuân thủ theo các quy định cách ly của địa phương để đảm bảo an toàn.

Chị Nguyễn Thị Nhàn (47 tuổi, xóm Bàng) cầm trên tay bó hoa mang ra chợ Quảng An bán, phấn khởi cho hay: "Cả tháng không chăm sóc cũng không đi bán được, nhà trồng mấy sào hoa hướng dương nên lo lắng sốt ruột, nhưng vì công việc chung đẩy lùi dịch nên chúng tôi cũng sẵn sàng chấp hành".

Chị Nhàn vui mừng khi chuyến hoa đầu tiên sau cách ly chuẩn bị được bán. Chị cũng không quên gửi lời cảm ơn chân thành tới các cấp chính quyền đã quan tâm, chăm lo cho người dân trong thời điểm này. "Họ đã không quản ngại ngày đêm, để hôm nay chúng tôi được dỡ cách ly.", chị chia sẻ. 

Niềm vui chung của người dân Hạ Lôi trong giây phút đầy xúc động.

Các tiểu thương bắt đầu ngày mới làm việc của mình sau 28 ngày phải cách ly.

Tuy đã dỡ bỏ cách ly nhưng Hạ Lôi vẫn sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch.

Thôn Hạ Lôi có 11 xóm, 2.937 hộ dân với 10.872 nhân khẩu. Ngày 6/4, thôn ghi nhận ca bệnh Covid-19 đầu tiên là bệnh nhân 243, có yếu tố dịch tễ từng đến Bệnh viện Bạch Mai từ 12/3, lịch trình di chuyển phức tạp. Tới sáng ngày 8/4, trước tình hình căng thẳng của dịch bệnh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao UBND huyện Mê Linh quyết định chính thức phong tỏa toàn bộ thôn Hạ Lôi để cách ly, theo dõi và dập dịch.

Trong thời gian thực hiện cách ly, huyện nhanh chóng thành lập 9 chốt (6 chốt cứng và 3 chốt mềm). 6 chốt cứng nhằm cấm tất cả các phương tiện ra vào thôn Bằng, 3 chốt mềm để cho các cơ quan đoàn thể, y bác sĩ ra vào thực hiện nhiệm vụ.

Liên tiếp những ngày sau đó, thôn phát hiện thêm nhiều ca bệnh dương tính. Ca cuối cùng được phát hiện vào ngày 13/4, thôn có tổng số 13 bệnh nhân liên quan.

Theo Kenh14.vn