Được học ca sáng mát mẻ, học sinh viết "tâm thư cà khịa" nhóm học ca chiều tạo nên màn đối đáp gây cười ngả nghiêng

Màn tâm thư đối đáp của những cô cậu học trò đi học trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm đã nhanh chóng trở thành đề tài được cộng đồng mạng quan tâm. Ai nấy đều phải công nhận bọn trẻ lắm chiêu trò.

Sau kỳ nghỉ dày lịch sử tránh dịch Covid-19, phần lớn học sinh cả nước đã trở lại trường học khi đã vào hè. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho học sinh, các trường học vẫn thực hiện nhiều biện pháp tích cực như giữ khoảng cách 1,5 m giữa các học sinh, rửa tay sát khuẩn, đo nhiệt độ trước khi vào trường, tách đôi sĩ số phân chia buổi học sáng chiều...

Kỳ nghỉ dài chắc chắn đã khiến các học sinh vô cùng nhớ trường lớp, bạn bè và những trò đùa nghịch ngợm. Trong thời gian giãn cách xã hội học sinh cũng hạn chế ra ngoài, không thể gặp bạn bè, không thể cùng đi chơi như trước, phần lớn là được gặp nhau qua các ứng dụng và buổi học trực tuyến. Có lẽ vì vậy mà nay khi trở lại trường, các cô cậu học trò đã nhanh chóng “bung lụa”.

Người ta nói “Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò” đúng là không sai. Nhớ bạn bè như vậy mà khi đi học lại phải cách xa nhau, có những lớp học phải chia đôi sĩ số, một nửa học sáng một nửa học chiều, vậy là cơ hội gặp gỡ nhau dường như là rất ít. Thế nhưng nỗi nhớ của học sinh lại được diễn tả theo một cách rất khác, nhất là trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm thế này, những đứa được học buổi sáng lại càng có cớ để “cà khịa”.

Mới đây, trên một group học đường nổi tiếng, bài viết chia sẻ hình ảnh những bức “tâm thư” của những bạn học sinh buổi sáng gửi bạn học buổi chiều và màn đối đáp “một chín một mười” nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán rôm rả. Thời tiết nắng nóng đỉnh điểm với nhiều địa phương lên tới 37 - 38 độ C, nhiệt độ ngoài trời có thể lên tới 40 độ C là rất khắc nghiệt để học sinh tới trường. Thời gian vào lớp buổi chiều khoảng 1h30 - 2h, đây là thời điểm nắng oi và rất mệt nếu như phải ra đường. Đó là lý do những học buổi sáng có dịp "lên mặt".

Buổi sáng đi học mát mẻ...

Nhưng học chiều thì sáng không phải lo dậy sớm...

(Ảnh: Trường Người Ta)

Những bức "tâm thư cà khịa" nhẹ nhẹ các bạn phải học buổi chiều nắng nóng, thời gian ấy các bạn học buổi sáng lại đang được nghỉ ngơi mát mẻ tại nhà. Không chịu thua kém, bạn học buổi chiều cũng nhanh nhảu đáp lại bức thư rằng, trong khi các bạn đang phải đi học trong mơ màng, chúng mình vẫn đang được ngủ say tới tận 11h...

Bài viết ngay sau khi đăng tải đã nhận được lượt like cùng share khủng cùng với rất nhiều bình luận của các bạn học sinh. Nhiều bạn than thở rằng mình còn học cả sáng lẫn chiều, cũng có bạn cho rằng mình may mắn hơn khi vẫn đang được nghỉ. Với những bạn đi học buổi chiều nhưng lớp học có điều hòa thì thật sự không còn gì hạnh phúc hơn. Bài viết đã chạm vào đúng vấn đề của nhiều bạn học sinh hiện nay khi đang bị chia tách lớp học khác buổi nên được các bạn trẻ rất quan tâm. 

"Cà khịa" nhau là vậy nhưng chắc chắn những người bạn trong bức thư này chơi với nhau rất vui vẻ. Phải công nhận rằng, với những cô cậu học trò này chuyện gì cũng có thể xảy ra, đi học vất vả những đọc được những bức thư này cũng phải ngả nghiêng cười.

Đây cũng là những kỷ niệm mà sau này các em sẽ còn nhớ mãi về những ngày đi học đầy tươi đẹp. Do ảnh hưởng dịch bệnh mà năm nay học sinh trở lại trường học khi đã vào hè, thời gian nghỉ hè cũng sẽ rút ngắn lại. Thế nhưng mỗi ngày đến trường là một ngày vui thế này thì đây cũng chính là động lực để các bạn học sinh cố gắng học tập, hoàn thành tốt chương trình và đạt kết quả thật tốt./.