Được xây nhà, mua xe, bố Phúng Phính trách chú Cường "bủn xỉn": "Anh ta chỉ cho con bé mỗi cái điện thoại"

Dù không ở cạnh con, thế nhưng bố Phúng Phính vẫn biết tất cả. Ông còn không ngần ngại nhắc nhở người đã khiến cô bé bị vướng vào tranh cãi. 

Mới đây, trên trang cá nhân, người hỗ trợ Phúng Phính (tên thật Mua Thị Dua) cho biết cả đoàn đã đến nhà Phúng Phính vào ngày 30/11. Đây là lần thứ 2 em quay lại nhà sau gần 2 tháng xuống thành phố làm mẫu ảnh độc quyền. Dù di chuyển quãng đường khá dài nhưng khi đặt chân về quê hương, Phúng Phính liên tục cười tủm tỉm.

Lâu ngày gặp lại, bố Phúng Phính cũng rất vui, trong ánh mắt chứa đựng rất nhiều sự yêu thương. Bô cô bé mừng vì con gái ngày càng ra dáng, có da có thịt hơn trước.

Dù không ở cạnh con nhưng ông vẫn biết mọi chuyện ồn ào mà thời gian qua con gái gặp phải. Thậm chí ông còn không ngần ngại gọi tên người đã khiến cho con gái mình vướng vào tranh cãi không đáng có.

Ông vẫn nghĩ nguyên nhân con gái liên tục vướng phải ồn ào liên quan đến Cường Nguyễn (biệt danh Martin Nguyễn, người được xem là ân nhân của Phúng Phính). Đồng thời khẳng định người hỗ trợ Phúng Phính ở hiện tại không hề làm gì ảnh hưởng xấu đến cô bé. 

Người đàn ông cũng nhắn nhủ đến Cường Nguyễn: "Sau này ông Cường về Việt Nam thì có mấy câu nói với ông Cường thôi. Tại sao ông lại lấy hình ảnh đi rồi sau này ông lại cãi chỗ này chỗ kia, để làm cho con gái tôi bị tranh cãi".

Bố Phúng Phính cũng khẳng định, ngay cả khi con gái kết thúc hợp đồng, quay trở về Hà Giang thì gia đình cũng không cho đi theo chú Cường. Ngay cả khi đó là "Tại sao các anh, các chị kia, người ta đưa đi chỗ nọ chỗ kia rồi mới xuất hiện, mà trước chưa đi sao lại không thấy. Như ông Cường, ông lấy hình ảnh đi được bao nhiêu tiền mà ông chỉ đưa cho con bé mỗi một cái điện thoại".

Chia sẻ với người hỗ trợ Phúng Phính, bố cô bé cho biết: "Khi đồng ý cho con gái xuống thành phố, gia đình có bảo không cần tiền, chỉ cần cho đi học và cũng không cần hỗ trợ tiền cho gia đình mỗi tháng". Việc xây nhà, bố cô bé khẳng định không muốn con gái quá gấp gáp, chỉ mong con tập trung cho tương lai của mình mà thôi.

Bên cạnh đó người hỗ trợ chia sẻ trên trang cá nhân, kể từ khi về Hà Giang đến nay, cô bé vẫn chưa nói chuyện riêng với bố do còn quá xúc động.

Trước khi lên đường về Hà Giang, người hỗ trợ từng tiết lộ chuyến đi này có 2 mục đích, thứ nhất là xây nhà cho bố mẹ Mua Thị Dua, thứ 2 là cho cô bé đi làm từ thiện. Về việc xây nhà vẫn chưa rõ có thực hiện theo đúng tiến độ hay không trước mắt, cô bé đã mua 100 chiếc áo phao để tặng cho bà con nghèo.