Một đám cưới ở Panipat, Haryana, Ấn Độ lẽ ra phải là một sự kiện vui vẻ, đã trở nên hỗn loạn khi một cuộc tranh cãi gay gắt nổ ra giữa gia đình cô dâu và chú rể.
Mâu thuẫn bùng phát vì một chiếc lehenga (một loại trang phục truyền thống của Ấn Độ) và đồ trang sức được cho là giả, đến mức một bên được cho là đã vung kiếm. Căng thẳng leo thang cuối cùng đã dẫn đến việc đám cưới bị hủy bỏ.
Diễn biến đầy kịch tính diễn ra khi gia đình chú rể từ Amritsar đến cùng với lễ baraat (lễ rước dâu). Tuy nhiên, gia đình cô dâu không hài lòng với bộ lehenga mà nhà trai đã chọn và khăng khăng bắt cô dâu mặc bộ lehenga mà họ đã mua với giá 40.000 rupee từ Chandni Chowk (khu chợ cổ và lớn bậc nhất Ấn Độ).
Sự bất đồng nhanh chóng trở thành một cuộc ẩu đả toàn diện, buộc cảnh sát phải can thiệp và lập lại trật tự.
Trong một cuộc phỏng vấn với ETV Bharat , anh trai chú rể cho biết: "Chúng tôi đã đưa cho họ 10.000 rupee để đặt sảnh cưới. Đầu tiên, họ yêu cầu một chiếc lehenga trị giá 20.000 rupee, sau đó lại chọn một chiếc thậm chí còn đắt hơn. Chúng tôi vừa xây nhà mới và phải vay tiền, nên chúng tôi đã mua một chiếc lehenga trong khả năng tài chính".
Anh nói thêm rằng gia đình cô dâu "liên tục gây sức ép" để họ tổ chức đám cưới sớm hơn dự kiến, cáo buộc bà của cô dâu cũng yêu cầu tặng 5 món đồ trang sức bằng vàng và một chiếc lehenga từ Chandni Chowk.
"Chúng tôi đã mua lehenga nhưng bà ấy (bà của cô dâu) nói rằng nó đã cũ. Chúng tôi thậm chí còn thuê một chiếc xe với giá 35.000 rupee để đi lại", anh trai chú rể nói thêm.
Theo báo cáo, gia đình cô dâu đã vô cùng sốc khi nhà trai mang đến một chiếc lehenga cũ và trang sức giả vào ngày cưới. Họ vô cùng thất vọng khi thấy nhà trai thậm chí còn không mang theo vòng hoa, với lý do "điều đó không nằm trong truyền thống của họ".
Khi bị chất vấn, gia đình chú rể được cho là đã trở nên hung hăng, dẫn đến xô xát, trong đó một người được cho là đã vung kiếm.
Mẹ cô dâu còn khẳng định bà đã trả trước 13.000 rupee cho một chiếc lehenga từ Chandni Chowk, vậy mà gia đình chú rể lại vu khống họ đòi 100.000 rupee. Bà thất vọng, tự hỏi làm sao con gái mình có thể có một tương lai vững chắc với một gia đình như vậy.
Các viên chức cảnh sát xác nhận đám cưới đã bị hủy và tuyên bố rằng vụ việc sẽ được chuyển đến đồn cảnh sát có thẩm quyền để giải quyết thêm.