Mới đây, dân tình được phen “hốt hoảng” khi giá vàng tăng cao đến mức đỉnh điểm. Đợt tăng giá này được đánh giá là kỷ lục khi giá vàng thế giới đã được nâng lên đến mức cao nhất đây kể từ tháng 4/2013, dân mạng người thúc nhau bán gấp, kẻ bít cửa lấy vợ.
Giá vàng “thức giấc” sau thời gian “ngủ đông”
Giá vàng lúc 9h được SJC Hà Nội niêm yết ở mức 40,50 triệu đồng/lượng (tăng 370.000 đồng/lượng chiều mua vào) và 40,82 triệu đồng/lượng (tăng 370.000 đồng/lượng chiều bán ra) so với phiên sáng ngày hôm qua.
Tại hệ thống của Tập đoàn DOJI, giá vàng SJC hiện là 40,35 - 40,85 triệu đồng/lượng. Tại các cửa hàng của Công ty VBĐQ Phú Nhuận (PNJ), giá vàng miếng SJC hiện là 40,4 - 40,9 triệu đồng/lượng còn vàng thương hiệu PNJ là 40,2 - 40,9 triệu đồng/lượng.
Ảnh minh họa.
Giới chuyên gia nhận định vàng đang được hỗ trợ bởi xu hướng hạ lãi suất của ngân hàng trung ương nhiều nước trước tình hình kinh tế vĩ mô tiếp tục suy yếu. Với chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang, sự leo thang trong cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ sẽ tiếp tục thúc đẩy vàng tăng.
Dân mạng “đứng ngồi không yên” vì giá vàng tăng mạnh
Ngay khi cập nhật được thông tin này, cộng đồng mạng đã có nhiều phản ứng trái chiều khá hài hước. Ai cũng "sốt xình xịch" theo biến động của giá vàng, người thúc nhau nhau bán gấp, kẻ bít cửa lấy vợ.
“Nhà còn 300 cây vàng của hồi môn, chả nhẽ lại đem bán kiếm lời”
“Biết thế đầu năm mua mấy cây. Giờ có phải êm không.”
“Vàng ngày càng cao, xăng càng cao, lương thì tháng càng tụt có ai thấu hiểu vậy trời”
“Kiểu này không có tiền mua vàng cưới vợ luôn”
“Vợ con gì tầm này nữa…”
Dân tình kêu gào thảm thiết.
Sau một thời gian dài “ngủ đông”, việc “thức giấc” của giá vàng khiến cho giới đầu tư cũng như dân tình xôn xao. Tuy nhiên cũng chưa thể đoán được trước được điều gì, các bạn hãy chờ xem liệu mai giá vàng có "hạ nhiệt" chút nào không nhé?
Ảnh: Internet