Gieo nhân nào thì gặt quả ấy: "Đập" khách vì thắc mắc 2 chai nước giá 60k, quán bị "nhóm người lạ" đến cho "ăn hành"

Hôm trước còn huênh hoang "dạy dỗ" khách khi thắc mắc 2 chai nước giá 60k, tô hủ tiếu 100k, vài hôm sau quán đã phải đóng cửa sau khi bị nhóm người lạ đến phá tan tành. 

 

Sau kỳ nghỉ lễ, mạng xã hội xuất hiện vô số những bài "bốc phốt" về giá cả tại các quán ăn xung quanh địa điểm du lịch. Theo đó, giá được các quán tăng lên gấp nhiều lần so với ngày thường kèm theo những khoản phụ thu "trên trời" khiến khách hàng cảm thấy bức bối. 

Điển hình như đoạn clip với nội dung một vị khách hàng bị đánh do 'phàn nàn' về việc giá cả được dân mạng chia sẻ vào chiều 2/5 vừa qua. Theo đó, hai vợ chồng vị khách tên Minh đi đường xa có ghé vào một quán ăn bên đường ở Long An để nghỉ ngơi. Tại đây, hai vợ chồng anh gọi hai chai nước, một nước ngọt và một loại là nước tăng lực, chủ quán tính giá 60.000 đồng/ hai chai nước.

Đây được xem là mước giá quá đắt so với trên thị trường nhưng người vợ tên Duyên vẫn trả tiền và nói: 'Chắc bán một lần'. Nghe khách phàn nàn, nữ chủ quán lập tức quát: 'Đúng, tao bán một lần'.

Tưởng mọi chuyện sẽ dừng lại tại đây, nhưng bỗng có một vị khách bàn kế bên chia sẻ 'ở đây có lúc bán 100.000 đồng/tô hủ tiếu' khiến vợ chồng anh Minh ngạc nhiên hỏi lại '100.000 đồng/tô luôn à?'. Nữ chủ quán nghe tiếng, tưởng vợ chồng anh Minh nói nên lập tức chửi 'mày ăn chưa mà nói 100.000 đồng/tô hả?', đồng thời dọa dẫm. Thấy lo sợ, vợ chồng chị Duyên định gọi công an cầu cứu thì bị nữ chủ quán đuổi ra khỏi quán.

Một lát sau, xuất hiện hai thanh niên xô xát với anh Minh khiến người nhà phải đưa anh vào trung tâm y tế cấp cứu. Vụ việc sau đó được đăng tải trên mạng khiến nhiều người vô cùng bức xúc.


Vị khách nam tên Minh bị đánh sau khi hai vợ chồng anh phàn nàn về giá bán nước

Hình ảnh quán ăn nơi xảy ra vụ việc được chia sẻ

Bức xúc chưa được bao lâu, dân mạng lại hồ hởi chia sẻ hình ảnh quán tan hoang sau khi một số người truy tìm đến quán và gây sự khi biết được sự việc trên. 

'Chỉ sau ít giờ đăng tải câu chuyện phải trả 60k cho hai chai nước kèm theo việc đánh hai vợ chồng khách vì câu chuyện tô hủ tiếu. Chủ quán đã bị nhóm khách lạ đến đập tan tành quán không chừa lại thứ gì. Dù biết là mọi người rất giận nhưng cũng không nên đập phá tài sản người khác như vậy. Để tránh tự đưa mình vào vòng lao lý' - anh T.Đ viết.


Quán ăn này bị một nhóm khách lạ đến đập phá

Cảnh tan hoang sau khi xảy ra vụ đập phá


Tuy nhiên, dân mạng lại đồng loạt cho rằng đây là 'nhân quả' mà quán ăn này phải chịu

Bên cạnh những ý kiến cho rằng đó là "nhân quả" mà chủ quán phải chịu sau khi hỗn với khách, một số người lại nhắc nhở mọi người không nên hành xử khi chưa biết rõ sự tình như vậy. Hơn nữa nên để công an giải quyết chứ không nên dùng hành động "chợ búa" này để răn đe chủ quán. 

Vụ việc vẫn đang trở thành đề tài nóng với hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận.

 

CĐM tranh cãi trước sự việc du khách gọi 400k tiền nước nhưng khi thanh toán lại bị tính thêm 500k tiền bàn ghế