Đức Nhân tiếp tục lên tiếng xin lỗi và mong cộng đồng mạng cho cơ hội sửa sai.
Sau hàng loạt ồn ào liên quan đến bác sĩ Cao Hữu Thịnh, vợ chồng Bà Nhân Vlog (tên thật là Lê Thị Đức Nhân) hiện đã trở về Nhật để ổn định tinh thần, sức khỏe trước khi quay trở lại Việt Nam tiến hành cấy phôi.
Mới đây, Đức Nhân tiếp tục làm clip tâm sự với fan về cuộc sống hiện tại cũng như định hướng trong thời gian tới. Cô cho biết bản thân đã có được bài học đáng giá sau sự việc vừa rồi, cô cũng gửi lời biết ơn và xin lỗi đến bác sĩ Thịnh vì đã gây ra không ít sóng gió, làm ảnh hưởng đến ông. Đồng thời, Bà Nhân Vlog khẳng định cô sẽ cố gắng để tu tâm dưỡng tính, sửa lại "cái nết" của mình để chuẩn bị cho giai đoạn mang thai.
Bên cạnh đó, Đức Nhân bày tỏ mong muốn cộng đồng mạng sẽ không mang đứa con chưa chào đời của mình gắn với cái tên "thương mại".
Về thời gian trở lại Việt Nam, Đức Nhân cho biết hai vợ chồng dự tính sẽ trở lại Việt Nam trong 1 tháng tới. Sau đó, cô sẽ tiến hành đặt phôi thai vào cơ thể chuẩn bị cho giai đoạn mang bầu. Như đã tiết lộ trước đó, Bà Nhân Vlog cảm thấy may mắn vì không cần dùng đến trứng của người khác. Sau nhiều khó khăn, cuối cùng vợ chồng cô cũng sắp có được đứa con mình hằng mơ ước.
"Trong cái rủi - có cái may cuối cùng khát khao của một đứa trứng bằng 0 cũng đã có những đứa con bằng chính trứng của mình. Hãy đợi Mẹ sửa lại cái nết hoàn thiện hơn. Nhất định Mẹ sẽ tự tin mang con trong bụng. Mạnh mẽ lên Nhân nhé, vì sau lưng mày còn nhiều cái phải lo", Đức Nhân tâm sự.
Bên dưới video, nhiều khán giả cũng hy vọng đây là lần cuối cùng Bà Nhân Vlog nhắc đến chuyện này. Mọi người mong cô cố gắng an tĩnh nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị một sức khỏe và trạng thái cơ thể thật tốt để đưa phôi thai vào người, bắt đầu hành trình trở thành một người mẹ.