Kinh doanh đúng vào mùa dịch Covid - 19 khiến PewPew gặp không ít khó khăn.
Dù đã giải nghệ nhưng cái tên PewPew vẫn được nhiều người nhắc đến. Tuy nhiên giờ đây chẳng còn là anh chàng streamer hay soái ca "Mảnh ghép tình yêu" mà thay vào đó là ông chủ tiệm bánh mì.
Một trong những tiệm bánh mì của PewPew.
Không chỉ mở tiệm bánh mì, PewPew còn "chen chân" vào nhiều lĩnh vực kinh doanh khác. Tuy nhiên, mới đây trong một cuộc trả lời báo giới, PewPew khiến khán giả ngỡ ngàng khi chia sẻ chuyện kinh doanh không như ý hậu mùa dịch Covid - 19.
Chuyện kinh doanh của PewPew không mấy suôn sẻ.
Cụ thể anh cho biết, theo đúng kế hoạch thì đầu năm 2020, PewPew sẽ khai trương khu tổ hợp nhưng do dịch bùng phát quá mạnh, nam streamer đã phải dừng luôn dự án để "cắt lỗ". PewPew chia sẻ mùa dịch vừa qua là khoảng thời gian khó quên đối với anh. Nam streamer cảm thấy rất chua xót, "vì tiền tích cóp thì lâu nhưng mất đi lại rất nhanh".
Hơn nữa, khoản nợ mà anh dùng để thực hiện việc kinh doanh trước đó cũng đang khiến anh đau đầu. Anh bộc bạch: "Lối ra thì mình không nhìn thấy, không có gợi ý gì để giải quyết bài toán quá lớn này".
Món nợ này đang là "bài toán lớn" với PewPew.
PewPew cho biết tháng 6 này là đến hạn anh phải thanh toán tiền nợ. Dù mọi thứ đang nằm ngoài dự tính nhưng PewPew không muốn xin chủ nợ lùi ngày vì muốn thử thách xem mình trách nhiệm và uy tín tới đâu, cũng như càng có thêm động lực kiếm tiền.
PewPew sẽ cố gắng kiếm tiền để trả nợ cho đến tháng 6.
Không chỉ PewPew, đây có lẽ là thực trạng chung của nhiều người khi khởi nghiệp vào đúng mùa dịch. Mong rằng PewPew sẽ sớm giải quyết được rắc rối và tiếp tục những dự định của mình.