"Em sống có nguyên tắc, yêu ít nhất 2 tuần mới đc nắm tay, 2 tháng thì mới bắt đầu đc ôm, nửa năm thì mới đc thơm má em, hôn thì chắc phải 1 năm. Còn cái việc kia để sau khi cưới…anh làm đc thì làm ko làm đc thì thôi." - nghe xong câu này của bạn gái, anh người yêu "bỏ của chạy lấy người".
Mới đây mạng xã hội xôn xao tâm sự của một cô gái đã "trót làm cao" khiến tình yêu mới chỉ vừa chớm nở được 1 tuần đã vội "đường ai nấy đi".
Theo đó cô gái đã yêu cầu chàng trai của mình phải "sống theo nguyên tắc của cô" khi 2 người yêu nhau. Đó là "yêu ít nhất 2 tuần mới đc nắm tay, 2 tháng thì mới bắt đầu được ôm, nửa năm thì mới được thơm má em, hôn thì chắc phải 1 năm. Còn cái việc kia để sau khi cưới".
Nguyên văn chia sẻ của cô gái:
"CHIA TAY NGAY SAU KHI YÊU ĐƯỢC 1 TUẦN CHỈ VÌ KHÔNG CHO NGƯỜI YÊU "ĐÔNG CHẠM""
Em biết em cứng ngắc nhưng em nghĩ em cũng chẳng sai, em vừa chia tay anh người yêu sau 1 tuần yêu nhau, còn chưa kịp ôm nhau. Anh hơn em 2 tuổi, năm nay năm cuối còn em năm 2. Tính em rất sợ đàn ông con trai động chạm vào cơ thể mình, dù chỉ là trêu đùa không phải nắm tay, ôm, hay hôn gì đâu nhưng em vẫn sợ. Ở lớp đi học từ cấp 3 đến giờ xung quanh em toàn là con gái không. Vì em cũng muốn có người yêu khi còn đang học đại học nên đồng ý anh ấy sau 2 tháng anh ấy tán tỉnh em…sau 1 tuần yêu nhau thì em với anh ấy chưa hề nắm tay nhau, đi xe thì để khoảng trống đúng 1 người ngồi giữa, ngồi xem phim thì cũng chỉ ngồi im không động chạm gì nhau…anh mới bực hỏi em là :
- Tại sao yêu nhau không được nắm tay em.
- Vì em chưa thích, anh không thể ép buộc em được.
- Chỉ là nắm tay thôi mà em.
- Em sống có nguyên tắc, yêu ít nhất 2 tuần mới đượcc nắm tay, 2 tháng thì mới bắt đầu được ôm, nửa năm thì mới được thơm má em, hôn thì chắc phải 1 năm. Còn cái việc kia để sau khi cưới…anh làm được thì làm không làm được thì thôi.
Thế mà anh ấy gắt lên với em là:
- Sao em không nói sớm để ảnh còn mua ngũ hoa quả, xôi, gà, đĩa muối tiết rồi mấy nén nhang để thắp hương. Yêu 2 tháng mới được ôm, 1 năm mới được hôn, thôi tao không chịu được, chia tay, còn lại em muốn làm gì thì làm. Giữ cái nguyên tắc đấy mà yêu hổ. Tình đồng chí còn không bằng nguyên tắc tình yêu của em.
- Không yêu anh em cũng không thiếu người thích, người yêu.
- Nhưng rồi nó sẽ lại như tao thôi, thế nhé.
Rồi cắt đứt liên lạc luôn…Thôi thì next, từ năm 2020 4 triệu đàn ông có nguy cơ ế, tội gì mình ko đc cành cao, ko đc có nguyên tắc riêng?"
Yêu nhau 1 tuần cô gái mới cho nắm tay, 2 tháng thì mới được ôm
Ngay sau khi cô gái chia sẻ dòng tâm sự lên mạng xã hội, đã nhận về rất nhiều lượt quan tâm của cộng đồng mạng. Đa số đều cho rằng cô gái hơi cổ hủ. Bây giờ việc yêu đương đã thoáng hơn ngày xưa rất nhiều, đồng ý con gái cũng phải giữ giá và phẩm hạnh của mình nhưng cũng không đến nỗi gay gắt như vậy.
"1 tuần chưa được động chạm thì không nói. 2 tuần mới được nắm tay, 2 tháng mới được ôm, nữa năm mới thơm má, 1 năm mới được hôn, chuyện kia thi sau cưới... Ừ, 40 triệu đàn ông ế vợ mà nghe cái nguyên tắc đấy thì cũng không dám yêu chị huống gì 4 triệu như bây giờ. Đem cái giá của chị về xào ăn đi chị"
"Sống nguyên tắc quá em gái ạ"
"Thế này chị giữ đến năm 60 tuổi hãng yêu chị ơi"
"Đăng cái mặt cô gái đó lên đây để chúng tôi còn né, cho ế đến già đi nào"
Tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến đồng tình với cô gái. Nhưng nhiều người cho rằng cô gái nên hạ bớt 1 số quy tắc xuống. Hiện câu chuyện vẫn gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.