Vì quá thấp bé nên thầy giáo Tiếng Anh đã phải bắc ghế để có thể viết lên tấm bảng. Hình ảnh dễ thương này đã được học trò chia sẻ lên diễn đàn, khiến dân mạng thích thú.
Khi những bạn trẻ sinh sau năm 2000 bước vào tuổi dậy thì, không khó để nhận ra các bạn sẽ có chiều cao vượt trội hẳn so với thế hệ trước đó. Thế hệ này có thể bắt đầu cao hơn ông bà từ khi 13 - 14 tuổi, cao vượt bố mẹ sau năm 15 tuổi và cao hơn cả anh hoặc chị ruột sau năm 20 tuổi. Chính vì vậy, khi đi học, việc học trò cao lớn hơn thầy cô giờ đây đã không còn xa lạ.
Tuy nhỏ bé hơn học sinh nhưng cũng hiếm có thầy cô giáo nào lại thấp đến mức không thể viết thoải mái trên tấm bảng quen thuộc. Thậm chí dù có thấp thì các giáo viên cũng thường không nghĩ đến chuyện... bắc ghế bởi tính chất công việc thường phải gắn liền với hình tượng nghiêm túc.
Chính vì thế mà mới đây, dân mạng đã tỏ ra vô cùng thích thú khi một tài khoản đã đăng tải các hình ảnh một thầy giáo dạy Tiếng Anh có dáng người nhỏ bé như... một học sinh cấp 2, đang “tự tin” bắc ghế để viết kiến thức lên bảng. Có vẻ như đã quá quen thuộc với cách làm này, thầy còn đưa người sang phải, nhấc chân để... giữ thăng bằng.
“Thầy dễ thương muốn xỉu”. (Ảnh: Đông Nhật/Trường Người Ta)
Có thể thấy thầy giáo Tiếng Anh này chỉ cao khoảng 1,5 m. Dù mặc sơ mi, quần âu và sơ vin rất lịch sự nhưng vóc dáng nhỏ bé của thầy trên bục giảng trông khá thú vị. Theo một số bạn nhận là trò của thầy thì đây là một thầy giáo Tiếng Anh dạy giỏi có tiếng tại một trường THPT.
Những hình ảnh của thầy giáo này khiến đám học trò vô cùng thích thú, thi nhau để lại bình luận tương tác vì sự dễ thương của bức ảnh. Tài khoản L.D có vẻ cũng thuộc "team chân ngắn" nên nhanh nhảu bình luận: “Chân ngắn đáng yêu mà, chân ngắn dễ thương mà”. “Thầy tui m6 tụi nó toàn viết trên cao cho thầy chấm chửi chơi!”, tài khoản M.T kể về trò nghịch ngợm của "nhất quỷ nhì ma" khi trêu thầy giáo 1m6 của mình.
Tài khoản T.V còn “to gan” tag cả thầy giáo của mình vào để nhắc khéo: “V.K.H thầy cũng nên mang theo ghế vầy nè cho cao ạ!”. “Thầy em ngồi ghế đá, đọc sách, lá trên ở cái cây bên cạnh thầy rụng xuống, cứ học sinh nào đi qua, thầy nhẹ nhàng nói: Chào em. Mng coi có thơ mộng ko nè!”, bình luận có vẻ không liên quan nhưng hẳn là cô bạn D.N đang muốn khoe khéo người thầy giáo cũng đáng yêu không kém của mình.../.