Hồ Văn Cường thừa nhận đoạn chat "tố" mẹ nuôi do mình viết, Phi Nhung nhắn nhủ: "Có chuyện gì mẹ vẫn ôm con"

Con nuôi Phi Nhung thừa nhận đoạn chat "tố xấu" mẹ nuôi là có thật và là với một vị khán giả cách đây vài tháng.

Trên MXH suốt sáng nay đều rôm rả bàn luận về những hình ảnh tin nhắn "kêu cứu" của Hồ Văn Cường với một người bạn. Theo đó, tài khoản được cho là của giọng ca nhí bày tỏ quyết tâm muốn được tách khỏi mẹ nuôi Phi Nhung. Thậm chí còn tỏ thái độ bức xúc khi phải sống dưới sự kiểm soát của mẹ nuôi và ao ước được về quê sinh sống. Thông tin này khiến CĐM không khỏi ngỡ ngàng về mối quan hệ tưởng chừng rất tốt đẹp giữa Hồ Văn Cường và Phi Nhung.


Mới đây, Hồ Văn Cường đã chính thức xác nhận nội dung tin nhắn "tố" Phi Nhung là do chính mình viết ra khi trò chuyện cùng một khán giả. Nam ca sĩ cho biết, cuộ hội thoại này đã xảy ra cách đây vài tháng và tin nhắn bị khán giả kia làm lộ ra vì bị đe doạ. "Hình như em bị một hacker nào đó hack tin nhắn giữa em và một khán giả. Hacker đe dọa người nhắn tin với em và yêu cầu cung cấp thông tin. Dọa là có thông tin rỏ rỉ trên mạng là nhà mẹ Nhung sẽ bán thận em. Một người nào đó dựa vào đây để đe dọa khán giả của em phải cung cấp thông tin, còn nói là muốn giúp em có được tự do sớm hơn, nếu không nhà mẹ Nhung sẽ bán thận của em rồi làm hại gia đình em. Sau đó chị fan kia sợ quá nên đã cung cấp thông tin", Hồ Văn Cường chia sẻ.


Hồ Văn Cường thừa nhận đoạn chat "tố xấu" Phi Nhung là của mình viết ra trong lúc bực tức



Trước đó, Hồ Văn Cường từng chia sẻ về dự định muốn ra ở riêng

Giọng ca sinh năm 2003 chia sẻ: "Khoảng thời gian đó em gặp nhiều áp lực, bức xúc gì đó nên thể hiện ra như vậy. Đó là những bộc phát khi trong người cảm thấy bức xúc một điều gì đó nên em lỡ nói ra thôi. Hiện tại em với mẹ em sống trong nhà rất hòa hợp, không có chuyện gì xảy ra hết. Việc em có những lời lẽ không kiểm soát được thì em đã nhận lỗi với mẹ Nhung rồi".

Hồ Văn Cường cho biết, hai mẹ con đã ngồi nói chuyện lại với nhau sau ồn ào này. Nam ca sĩ cũng đã nhận lỗi, đồng thời cùng mẹ nuôi đến cơ quan công an để trình báo. Hồ Văn Cường cũng thừa nhận, bản thân không bị Phi Nhung bóc lột như các tin đồn lan truyền. Quán quân Vietnam Idol Kid 2016 cho hay: “Em không bị bóc lột gì hết, nhưng trong tâm lý của em bị áp lực một xíu nên không giữ được cảm xúc". Đồng thời, khi được hỏi về chuyện bị Phi Nhung uy hiếp, đe dọa, Hồ Văn Cường khẳng định: “Đó là thông tin sai sự thật".

Trước những thị phi bủa vây, Phi Nhung lên tiếng: “Bây giờ tôi mới biết được câu: Cứu vật vật trả ơn, cứu người người trả oán. Bạn hỏi tôi cũng không biết vì chính tôi cũng không tin con tôi đâm sau lưng tôi như thế. Tôi xin phép trả lời sau”.

Trên trang cá nhân, Phi Nhung cũng đăng một tâm thư rất dài, nhắn nhủ đến Hồ Văn Cường rằng: "Mẹ vẫn ôm con vào lòng, vẫn hôn con như lúc đầu con gặp mẹ". Phi Nhung viết: "Dù ai có nói tôi thế nào đi nữa, tôi vẫn là tôi. Dù lời nguyền rủa của các cô chú anh chị con cháu của cộng đồng mạng nghĩ oan cho tôi, chửi tôi sao cũng được vì tôi không có những thứ xấu xa đó, nhưng tôi không minh oan. Vì tôi là con nhà Phật, là mẹ của các chú tiểu ngây thơ, nên có ai nói sao cũng chịu. Nhưng tôi không để cho ai xúc phạm và lợi dụng hướng dẫn con tôi đi sai đường.

Mặc dù các con tôi, do tôi chăm sóc và không phải tôi sinh ra nhưng không vì vậy mà nhụt chí bỏ rơi con. Thà mẹ chịu mọi thứ xấu nhất trên đời có thể nhưng mẹ vẫn bảo vệ các con. Hồ Văn Cường con đừng sợ mẹ giận hay ghét, mẹ vẫn ôm con vào lòng, vẫn hôn con như lúc đầu con gặp mẹ. Cuộc đời của mẹ, sợ nhất là lương tâm, sợ nhất trời phật, sợ nhất là luật trời".


Phi Nhung nhắn nhủ Hồ Văn Cường giữa ồn ào chuyện con nuôi và từ thiện


Thế nhưng, sau khi đăng tải, status nói trên của Phi Nhung đã được chỉnh sửa lại. Ngoài nội dung cũ liên quan đến Hồ Văn Cường, cô còn nhắc thêm về chuyện làm từ thiện. Nữ ca sĩ nhấn mạnh, xưa nay cô làm từ thiện đều bằng tiền đi hát, nuôi con cũng bằng tiền đi hát chứ không có quỹ từ thiện như những người khác. Phi Nhung chia sẻ nhờ đi hát mới có tiền nuôi các con, nên bây giờ vẫn sẽ tiếp tục lên sân khấu hát dù bị khán giả chỉ trích, ném đá.

Theo Thanh Niên, Tuổi Trẻ

MỤC LỤC [Hiện]