Hoàng Thùy "chê lên chê xuống" về 3 trang phục dân tộc tại Miss Universe 2019

"Không có bộ nào tạo cho mình sự thoải mái trên sân khấu" - cô nàng chia sẻ.

Trong tập 5 "Road To Miss Universe 2019" của Hoàng Thùy đã lên sóng vào 20h00 ngày 13/10/2019, khán giả có thể thấy rõ nét về quá trình Hoàng Thùy chuẩn bị những bộ trang phục dân tộc trước khi đến "Miss Universe".
Cụ thể, có ba thiết kế trang phục dân tộc tại cuộc thi "Tuyển chọn thiết kế trang phục dân tộc cho Á hậu Hoàng Thùy tại Miss Universe 2019" được hội đồng giám khảo đánh giá cao và lựa chọn. Ba bộ trang phục đó gồm: Cà phê phin sữa đá (Trần Nguyễn Minh Đức), Cò (Nguyễn Đức Liêm), Vùng đất chín rồng (Hoàng Hữu Kha).

Ba mẫu trang phục dân tộc được đánh giá coa nhất tại cuộc thi thiết kế.

Trong tập 5 "Road To Miss Universe 2019", Hoàng Thùy đã chia sẻ cô nàng gặp khá nhiều khó khăn khi di chuyển với bộ trang phục "Cò". Đôi giày cao đến 21 cm, phần đuôi váy phía sau lại dài và nặng, chưa kể còn ma sát trực tiếp với mặt đất gây khó khăn không ít cho Hoàng Thùy. Mà như cô nàng chia sẻ là  "giống như đang đi tập tạ". 

Chính NTK Nguyễn Đức Liêm cũng phải công nhận rằng: "Mình chưa vừa ý lắm với phần đồng lúa tại vì nó cũng hơi nặng để Hoàng Thùy có thể di chuyển. Nhưng mà mình cùng với anh Đông cũng đã nghĩ đến phương án gắn bánh xe ở phía dưới để Hoàng Thùy có thể duy chuyển dễ dàng hơn".

Nếu như trong bản vẽ, "Cò" được diện cùng đôi giày cao gót đơn giản và tinh tế thì sản phẩm thật lại được đổi thành đôi boots cao cùng các chi tiết rối rắm cầu kỳ. Hoàng Thùy cũng chia sẻ thêm rằng: "Khi mà nghe bản thuyết trình của NTK Nguyễn Đức Liêm thì Thùy liên tưởng nó là một hình ảnh rất mong manh, trong sáng nhưng ở sản phẩm thật lại đánh mất đi điều đó, phần eo cũng làm cho Thùy khó chống và không thoải mái với phần đám mây".

Với "Cà phê phin sữa đá" thì NTK Trần Nguyễn Minh Đức cũng đã thay đổi rất nhiều so với bản vẽ để cho ra được một sản phẩm hoàn chỉnh và phù hợp với Hoàng Thùy nhất. Phần ly cà phê giả định cũng là một điểm mới lạ để khắc họa rõ nét hơn đặc trưng văn hóa của Việt Nam. Tuy nhiên, phần ly này được Hoàng Thùy nhận xét rằng khá dư thừa, cô cũng góp ý thêm: "Cái phần ly này thật sự nó không cần thiết. Em đang tưởng tượng rằng ở trên này nó sẽ có một phin cà phê, tay em cầm một cái muỗng để chuẩn bị khuấy cà phê, nếu mà để gọn hơn thì em nghĩ em sẽ chính là ly cà phê". Thậm chí Hoàng Thùy còn thẳng thắn nhận xét rằng: "Phần jumpsuit này không đẹp và em cũng không thích nó luôn".

Cô nàng cũng chia sẻ rằng khá là thích bộ trang phục này vì nó có nhiều chi tiết đặc biệt. Một cái muỗng to, một mái tóc thời trang. Tuy nhiên khi mặc lên thì có vẻ nhưu mọi thứ không được như kỳ vọng, chiếc phin cà phê trên đầu không được cố định chắc chắn, kèm theo đó là phần ly cà phê bên dưới khá nặng đè lên eo làm Hoàng Thùy gặp khá nhiều khó khăn khi di chuyển.

Với bộ trang phục Vùng đất chín rồng, NTK Hoàng Hữu Kha đã sử dụng công nghệ in 3D hiện đại để in lên đầu rồng và vây lưng của rồng. Anh chia sẻ rằng: "Thời gian để in hết tất cả là hơn 1000 giờ, gần như là 4-5 máy in 3D phải chạy xuyên suốt 24/24 để cho ra được sản phẩm như bây giờ". 

Hoàng Thùy thật sự đã bị thuyết phục phần nào bởi màu sắc, độ hoành tráng và sự tỉ mỉ trong từng chi tiết của "Vùng đất chín rồng". Ở bản vẽ ban đầu, sẽ có những con rồng uốn lượn xung quanh người Thùy, thì ở sản phẩm thực tế Hoàng Thùy chính là một con rồng. Đặc biệt, những đầu rồng đều được lắp đèn để tạo thêm hiệu ứng cho bộ trang phục.

Được biết bộ trang phục này nặng đến gần 30 kg, việc mặc hoàn toàn bộ trang phục này lên người khiến Hoàng Thùy không thể tự đứng dậy được mà cần phải rất nhiều người trợ giúp. Khi nói về "Vùng đất chín rồng", Hoàng Thùy đã chia sẻ rằng: "Khi mà Thùy mặc bộ trang phục này lên thì Thùy không hề cảm thấy độ dễ chịu của nó một chút nào. Thùy cảm thấy như mình đang mang một vật thể rất là nặng ở phần vai và phần đầu và nó làm hạn chế việc duy chuyển của Thùy."

Cho đến thời điểm hiện tại thì cả ba bộ trang phục sẽ được hoàn thiện và điều chỉnh tiếp tục để đạt tính thẩm mỹ và đáp ứng tốt nhất hiệu ứng trình diễn trên sân khấu. Tuy nhiên, Hoàng Thùy còn chia sẻ thêm rằng: "Tới thời điểm hiện tại thì Thùy không thấy một bộ trang phục nào nó tạo được cho mình sự thoải mái trên sân khấu!".

Cùng chờ đợi xem cô nàng sẽ mang bộ trang phục dân tộc nào ra đấu trường sắc đẹp quốc tế nhé!