Hoạt hình Disney mà có mặt cảnh sát can thiệp thì hỏng hết

(KenhTinGame) - Bạn có thể không tin nhưng ở thời hiện đại, phim hoạt hình Disney vốn dạy ta những bài học đắt giá trong cuộc sống sẽ... khó sống lắm.

Có phải khi lớn lên và xem lại những bộ phim hoạt hình Disney từng làm bạn say mê ngày còn bé, bạn luôn cảm thấy có gì đó kỳ kỳ, không phải hay không? Linh cảm của bạn đúng rồi đấy. Nói trắng ra thì không ít những câu chuyện cổ tích trong phim đã "trốn tránh" pháp luật đã quá lâu rồi, và để "lấy lại công bằng" cho các nhân vật trong phim cũng như chỉnh đốn xã hội "loạn lạc" đã bấy lâu này, họa sĩ Paul Westover đã "mở đường" cho cảnh sát bước vào loạt phim này để làm đúng chức trách của họ với xã hội.

Nếu bạn còn nghĩ nụ hôn đánh thức nàng công chúa ngủ trong rừng là lãng mạn thì xin báo cho bạn hay, làm như thế với một người đang ngủ, thậm chí là người yêu của bạn đi chăng nữa, thì vẫn bị xem là sàm sỡ và phạm pháp ở đấy nhé.

Nếu cảnh sát can dự sớm vào chuyện nhà Lọ Lem thì các cô em gái của nàng sẽ không bị quạ mổ mù mắt đâu mà sẽ vẫn còn thấy đường và phải chứng kiến cảnh mẹ họ bị cảnh sát dẫn đi vì tội bạo hành gia đình, bóc lột trẻ vị thành niên trong khi bản thân thì bị kết tội đồng lõa. Nhưng có một điều an ủi là hai cô em này sẽ không bị bỏ tù mà chỉ bị đưa vào trại giáo dưỡng mà thôi.

Nghĩ theo chiều hướng thực tế thì rõ ràng gã quái vật trong lâu đài chẳng khác gì một tên tội phạm đang bắt giữ con tin với những đòi hỏi vô lý, nhất là việc đòi một thiếu nữ chỉ mới 17 tuổi phải đến làm con tin cho mình. Không những thế, nàng Belle sau khi ở với quái vật một thời gian lại sinh lòng cảm mến nó, ngoài đời thực người ta gọi đấy là Hội chứng Stockholm, có thể hiểu là thông cảm với kẻ đã bắt cóc mình.

Liệu cái chết của một vị vua có thể được bỏ qua một cách dễ dàng chỉ bằng lời nói của một ông chú mặt mày không thể gian xảo hơn ư? Cả bầy lại còn tin sái cổ vào chuyện một đứa nhóc mặt búng ra sữa âm mưu giết cha cướp ngôi nữa chứ. Quả thực sai trái quá mức.

Nếu bạn báo cảnh sát rằng thằng con bạn là con rối do nàng tiên thổi hồn để sống dậy đã bị mất tích thì trong lần đầu tiên họ sẽ cười vào mặt bạn, lần thứ hai họ sẽ tỏ ra bực bội, và đến lần thứ n thì họ sẽ xem bạn là một ông già lẩm cẩm lại còn nói những chuyện vớ va vớ vẩn nữa đấy.

Thiết nghĩ trong công cuộc truy tìm nàng công chúa tóc mây này thì cảnh sát nên nhờ đến sự hỗ trợ của... bà mẹ. Vì "Mother knows best" mà.