Học trò đua nhau "thả tim bằng lá" trên sân trường để thể hiện... "nỗi nhớ crush"

Crush vẫn ở đó chứ đi đâu đâu mà nhớ với nhung?! Đây chỉ là một trò nghịch ngợm mới của lũ "nhất quỷ nhì ma" mà thôi. Nhưng có vẻ nó đã trở thành "hot trend" rồi đấy!

Mới đây, bài đăng của bạn T.V.D trên một diễn đàn học đường với nội dung: "Bị phạt đi lao động nhưng lại quá nhớ crush". Kèm theo đó là bức ảnh một đám lá to được quét thành hình trái tim. Chút bông đùa bâng quơ thế thôi mà học trò khắp nơi đã vào bài đăng đua nhau "thả lời ong bướm" và đặc biệt là chia sẻ hình ảnh "thả tim bằng lá" của mình.

Từ một bài đăng bông đùa...

Cả "triệu" trái tim to nhỏ, rực rỡ...

Rất nhiều bình luận hài hước về tình yêu học trò cũng đã được đưa ra bên dưới bài đăng này. Bạn T.T.H khuyên: "Hãy gửi ảnh này cho crush của bạn". Bạn H.G.L trách nhẹ: "Học ko học ở đó mà iu với chả đương". Bạn K.P "phá đám": "Cơn gió nhẹ nhàng vụt qua nơi đây cuốn theo đống lá rải rác khắp sân trg như lúc ban đầu"...

Cũng không ít bạn nhân dịp này nhớ về kỷ niệm bị phạt quét sân trường của mình. Bạn J.L kể: "Hồi cấp 2 tau bị phạt ra cửa lớp đứng mà lớp tao ở dưới tầng trệt ngay sân trường, tau ra phụ cô lao công quét rác với tám chứ tao ko chịu đứng bị phạt". Bạn N.T than thở: "Hazzz , lớp mình cũng mới đi cuốc cỏ về"...

Còn bạn, bạn có kỷ niệm nào tương tự như vậy không? Nếu chưa có thì cũng cần đề phòng chẳng may bị phạt thì tập trung quét chứ đừng để mất thời gian vào nghịch ngợm kẻo bị thầy cô mắng nhé!/.