Bên cạnh Quang Hải, hậu vệ Malaysia chính là chàng trai sáng nhất mạng xã hội tối qua.
Dân mạng hiện vẫn đang sống trong không khí chiến thắng khi Việt Nam có trận đấu đầy thuyết phục với Malaysia trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 sau siêu phẩm đẹp mắt của Quang Hải.
Tuy nhiên, bên cạnh những đường truyền đẹp của Quang Hải và đồng đội, dân tình còn đổ xô đi soi biểu cảm đến từ một cầu thủ của đội tuyển Malaysia khi tranh chấp bóng với Quang Hải.
Biểu cảm hài hước nhất hôm nay thuộc về trung vệ mang áo số 3 bên phía Malaysia
Không ai khác chính là chàng hậu vệ mang áo số 3 bên phía Malaysia - người trực tiếp chịu trách nhiệm theo kèm Quang Hải. Ở khoảnh khắc nảy lừa này Quang Hải lao lên và tung cú volley đẹp mắt khiến cầu thủ này lại lơ đễnh dẫn đến kết quả đương nhiên là Việt Nam ghi bàn.
Chưa bàn đến bàn thắng đẹp mắt hay kỹ thuật đẳng cấp, ai nấy đều phải công nhận cầu thủ áo vàng đã có loạt biểu cảm vô cùng... đắt giá. Gương mặt hài hước cùng động tác tay như đang "xòe cánh" của anh chàng khiến khán giả không nhịn được cười. Thậm chí từ mỗi bức ảnh này, cư dân mạng còn kịp chế cháo thêm biết bao lời thoại kèm theo.
Kèm cặp mà xòe cánh thế này thì bảo sao Quang Hải ghi bàn
Việt Nam 1-0 Malaysia: CĐV châu Á ca ngợi hết lời siêu phẩm của Quang Hải
Bên cạnh những tràng phì cười, dân tình cũng không quên truy tìm info về nam cầu thủ Malaysia này. Theo tìm hiểu, anh chàng có tên là Shahrul Saad (tên đầy đủ là Muhammad Shahrul bin Mohd Saad), sinh năm 1993. Sharul là hậu vệ đang chơi cho câu lạc bộ Malaysia Perak.
Anh chàng chủ yếu chơi ở vị trí trung vệ nhưng cũng có thể chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Sharul có biệt danh là "Babak" (tê giác) vì lối chơi xông xáo, dũng mãnh. Trang cá nhân của trung vệ này đang thu hút hơn 77k lượt follow.
Shahrul Saad là hậu vệ đang chơi cho câu lạc bộ Malaysia Perak
Anh chàng có biệt danh là "Babak" (tê giác) vì lối chơi xông xáo, dũng mãnh
Shahrul bên cạnh người vợ xinh đẹp.
Trước đó, tại trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018, Shahrul Saad đã từng ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam. Ở cuộc đọ sức tại Mỹ Đình tối qua, anh cũng góp mặt trong tình huống nguy hiểm khi suýt đưa được bóng vào lưới Đặng Văn Lâm.