J5M bật khóc khi được hỏi ngày trở lại, thừa nhận thời gian qua đã "quá mệt mỏi"

Sau gần 1 năm đóng băng mọi hoạt động, nam ca sĩ Sóng Gió chính thức lên tiếng về loạt ồn ào trước đây.

Sau nhiều bài đăng "thả thính", Jack cuối cùng cũng chính thức lộ diện trong buổi giao lưu trực truyến cùng fan hâm mộ nhân dịp sinh nhật. Không phụ sự chờ đợi của fan, nam ca sĩ đã có nhiều chia sẻ với khán giải vẫn ủng hộ mình sau những ồn ào đời tư từ tháng 8/2021 đến nay.


Xuất hiện với diện mạo khác lạ trong màu tóc mới, gương mặt trắng bóc thư sinh nhưng vẫn phảng phất nét tâm trạng xúc động, Jack nhiều thời gian để cảm ơn những người hâm mộ đã chờ đợi mình trở lại. Giọng ca Hoa Hải Đường cố kìm nén sự xúc động nhưng vẫn rưng rưng suýt khóc khi được fan hỏi về ngày chính thức trở lại.


"Jack không biết nói hay phân trần thế nào vì Jack đủ mệt rồi. Jack biết mọi người cũng mệt và tổn thương. Mình đã đi với nhau một khoảng thời gian. Mọi người buồn thế nào, Jack đều biết. Điều đó khiến Jack càng tổn thương và đau nhiều hơn. Người ngoài không hiểu nhưng chúng ta hiểu và biết mình làm gì cho mọi người. Phải hứa với Jack là có ủng hộ, yêu thương Jack thì phải cân nhắc tâm trí, đầu óc. Jack cảm ơn vì vẫn còn được yêu thương thế này. Không biết sẽ thế nào nhưng thế này là đủ rồi", Jack chia sẻ.


Đây cũng là lần đầu tiên giọng ca sinh năm 1997 nói về áp lực và mệt mỏi kể từ sau khi nổ ra scandal có con riêng với nữ bạn diễn Thiên An, liên tục bị tố lăng nhăng, "bắt ca nhiều tay" và không quan tâm, chỉ chu cấp cho con gái 5 triệu/tháng.

"Chỉ biết nói cảm ơn fans thôi vì thời gian qua kinh khủng qua. Phải ráng, cố gắng. Đừng nói những điều đau thương nữa. Phải cho mọi người thấy mình rất mạnh mẽ, giỏi giang và yêu thương nhau", nam ca sĩ an ủi người hâm mộ.


Buổi giao lưu lần này, Jack vẫn không hề nhắc đến những ồn ào đã qua, cũng như không tiết lộ bất kỳ điều gì về kế hoạch âm nhạc đánh dấu sự trở lại của mình. Tuy vậy, nhiều khán giả vẫn dự đoán, nam ca sĩ Bến Tre vẫn sẽ sớm trở lại trong thời gian tới trước khi thực sự bị lãng quên.