Kết hôn khi ngoài 30 tuổi có gì khác biệt? - Thời điểm đánh dấu việc bạn mới là người quyết định sang trang cuộc đời

“Gió tầng nào sẽ gặp mây tầng đó”, một cuộc hôn nhân tốt trước giờ đều không sợ muộn màng, chỉ sợ không kịp nắm bắt. Thế nên bạn ngàn lần không được dễ dàng từ bỏ hay thỏa hiệp với tuổi tác và suy nghĩ của người khác về chính mình.

(Ảnh minh họa: Phunuonline.vn)

Những người xung quanh bạn đều dần từ bỏ cuộc sống độc thân và bước chân vào lễ đường trở thành cô dâu xinh đẹp, con của họ đã học mẫu giáo. Cha mẹ ngày càng hối thúc, bạn bè trêu chọc, những buổi xem mắt vô vị, chạm ngưỡng tuổi 30 áp lực về hôn nhân, lấy chồng sẽ ngày càng đè nặng với mỗi cô gái...

Với áp lực này, chắc chắn ai cũng sẽ cảm thấy chút bất an, nhưng liệu có phải ai cũng đủ kiên định giữ ý kiến của bản thân và chờ đợi tới khi bản thân gặp được người phù hợp? Sẽ là tự do thêm một khoảng thời gian nữa hay vội vã tìm người để kết hôn?

Trong tình cảnh ấy, thật khó mà có thể bình tĩnh bởi rất nhiều sự lo lắng, sợ hãi vây quanh. Sợ rằng tuổi tác đã lớn, sợ khó sinh con, sợ không nhanh kết hôn cha mẹ sẽ lo lắng... Hết năm này tới năm khác, việc suy nghĩ về việc lập gia đình càng thu hẹp và bó buộc những yêu cầu của bản thân. Họ cũng sẽ tự hỏi mình liệu một nửa của đời mình có tồn tại?

Đã có nhiều câu chuyện những cô gái tuổi 30 lạc quan và chẳng vội vã nghĩ tới việc lấy chồng. Năm cuối đại học, tôi và đưa bạn phải chuyển sang nhà người bác nên tôi vô tình được ở cùng phòng với chị hàng xóm trong khu chung cư mini. Chị hơn tôi 5 tuổi nhưng còn vui vẻ, lạc quan hơn cả một đứa vẫn còn ngây thơ, ngốc nghếch như tôi.

Chị làm cho một tập đoàn viễn thông lớn, lương tháng 15 triệu. Tôi của hồi năm cuối ấy vẫn khá còn trẻ con, lúc đầu biết sẽ ở cùng một chị 30 tuổi, tôi từng sợ... Người ta vẫn bảo con gái già mà chưa lấy chồng thường khó tính lắm.

Thế mà ở với chị ngay ngày đầu tiên tôi phải tròn xoe mắt, chị trẻ trung, nhí nhảnh, vui tươi, thoải mái vô cùng. Mọi thứ toát ra từ chị khiến một đứa sinh viên như tôi phải ghen tị. Không phải xinh xuất sắc nhưng chị ưu nhìn, gu ăn mặc công sở những cũng rất trẻ trung, hợp thời. Đặc biệt trong sự vô tư của chị, tôi nhận thấy nét trưởng thành, chín chắn và rất tự chủ.

Chị tâm sự với tôi nhiều chuyện lắm, dĩ nhiên có cả chuyện lấy chồng. Một năm trước, chị chia tay người yêu cũ sau 4 năm gắn bó. Chị chẳng vội cưới xin gì cả, chia tay là do không hợp. Ở tuổi 30 mà vẫn bình tĩnh chia tay, bình tĩnh độc thân như chị thì đúng là khiến tôi thấy lạ. Khi ấy tôi 22 tuổi mà bạn tôi cũng đầy đứa lập gia đình có con rồi. Chị thì kệ ai nói gì thì nói, chị chẳng quan tâm mấy, được làm công việc mình thích, kiếm được nhiều tiền, sống thoải mái và luôn yêu đời. Ngay cả bác chủ khu tôi ở cũng giục chị ấy suốt, thế mà chị cũng cười cho qua chuyện chứ chẳng bao giờ thấy chị buồn phiền vì chuyện lập gia đình.

Tôi và chị ở cùng nhau tới khi tôi ra trường nửa năm, chị lấy chồng. Chồng chị là con trai của bạn thân bố mẹ, gần như là thanh mai trúc mã, theo đuổi chị mấy năm mà không thành. Giờ anh đang làm giám đốc một công ty nhỏ của riêng mình, yêu chiều chị lắm. Họ yêu nhau được khoảng nửa năm thì quyết định cưới, tôi thật sự phát hờn vì câu chuyện của chị ấy. Thật ra không quan trọng anh ấy giàu có, chiều chuộng chị ấy ra sao, hơn hết chính là chị đã tìm được người phù hợp, khiến chị hết lòng yêu thương và an tâm khi ở cạnh. Tuổi 31 cũng đâu phải là muộn, chị đã đúng.

Tôi nhận ra đôi khi chúng ta không cần đặt nặng vấn đề tuổi tác của phụ nữ trong hôn nhân. Có người kết hôn ở tuổi 18 và có người đến tận 40 tuổi vẫn còn độc thân. Obama nghỉ hưu ở tuổi 55, còn Trump bắt đầu làm tổng thống khi 70 tuổi. Mỗi người trên thế giới này đều có "múi giờ" phát triển của riêng mình.

Bạn bè 20 tuổi đã sinh con thì bạn đến 35 tuổi mới kết hôn cũng không sao cả. Đâu phải ai thức dậy lúc 9h sáng cũng là lười, họ làm việc cả đêm rồi sáng mới ngủ thì sao? Vậy nên hơn 30 tuổi mới kết hôn không phải điều gì đáng lo sợ, dù ai nói gì thì bạn mới là người quyết định, họ đâu sống cuộc đời của chúng ta.  

Hôn nhân không phải là một happy ending, đó thực chất là một khởi đầu mới. Hôn nhân cũng không quan trọng ta kết hôn vào thời điểm nào mà ta kết hôn với người thế nào. Thay vì việc vội vã kết hôn, tại sao không để khoảng thời gian đó cho bản thân, làm việc chăm chỉ, yêu thương bản thân, du lịch khám phá, kiếm nhiều tiền, chăm sóc bố mẹ, làm đẹp...? Chỉ khi bạn sẵn sàng về mọi thứ từ tài chính, ngoại hình, suy nghĩ, cảm xúc bạn thì mới có thể bước vào hôn nhân một cách trưởng thành, nhìn nhận rõ đối phương là người thế nào.

“Gió tầng nào sẽ gặp mây tầng đó”, một cuộc hôn nhân tốt trước giờ đều không sợ muộn màng, chỉ sợ không kịp nắm bắt. Thế nên bạn ngàn lần không được dễ dàng từ bỏ hay thỏa hiệp với tuổi tác và suy nghĩ của người khác về chính mình./.