Nếu như hôn nhân ngoài 30 với nhiều người là sự bất đầu muộn màng với nhiều nỗi lo sợ về con cái, tuổi tác, tình yêu... thì hôn nhân sớm hơn chưa chắc đã viên mãn.
Hà là một cô gái nghiêm túc với bản thân, làm mọi việc đều có kế hoạch. Mọi mục tiêu đặt ra đều được cô ấy giải quyết gọn gẽ, đúng deadline. Với Hà, chuyện lấy chồng cũng vậy. 25 tuổi cô lấy chồng, mối tình 2 năm và hai bên gia đình khá môn đăng hộ đối. Rồi cô cũng có một bé trai kháu khỉnh 6 tháng tuổi.
Chồng Hà hơn cô 2 tuổi, những cuộc cãi nhau thường xuyên vì việc chồng có quá nhiều mối quan hệ anh em, bạn bè, những cuộc liên hoan về muộn... Cũng có vài lần động chân động tay nho nhỏ, Hà bỏ về nhà ngoại. Cô gái ấy cũng không ít lần tìm tới tận nơi những chỗ chồng nhậu nhẹt làm bẽ mặt chồng với bạn bè. Trước đó không lâu, Hà mang bầu lần đầu, chồng đi với bạn gần sáng mới về, một mình ở nhà đau bụng và bị sảy thai.
Những người trẻ thường mải vui, bước chân vào cuộc sống gia đình họ thấy ngột ngạt, chưa thực sự có trách nhiệm với nó. Hà nhiều lần tâm sự, cô yêu chồng nhưng giữa hai người đôi lúc thật sự không thể hiểu và cảm thông cho nhau.
Cả hai đều làm công chức, công việc ổn định, gia cảnh phù hợp, nếu không cưới sớm thì sau này khó tìm người phù hợp hơn. Nhiều lần muốn chia tay nhưng sợ ở tuổi 25 phải bắt đầu lại mọi thứ sẽ hơi lưng chừng, con gái lại có thì. Cô cũng muốn kết hôn vào tuổi 25, sau đó có con là vừa nên sau nhiều chuyện khúc mắc, cô vẫn quyết tâm muốn cưới dù chồng cô khi ấy thật sự chưa muốn.
Để đạt cho cái mục tiêu vào năm 25 tuổi lấy chồng, có con, ổn định sớm thì có thể nói Hà cũng khá liều lĩnh. Vốn muốn mở một cửa hàng làm đẹp nhỏ nhỏ vừa kiếm thêm thu nhập lại là việc cô yêu thích từ lâu nhưng từ ngày lấy chồng, chuyện gia đình, con cái cũng khiến cô lu bù mãi. Giờ dang dở ước mơ của riêng minh, chuyện tài chính cũng khá bấp bênh. Dù kết hôn thời điểm ấy không phải quá sớm nhưng nó đã chiếm gần hết quỹ thời gian của cô, khiến cô không thể tập trung và phát triển sự nghiệp thật toàn tâm toàn ý. Hà có nhiều vấn đề phải quan tâm và lo lắng hơn là “cày cuốc” để giàu có.
Dĩ nhiên mọi thứ khi được lên kế hoạch sẽ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu toàn hơn. Nhưng hôn nhân nếu là sự sắp đặt một cách chặt chẽ để đạt đúng theo mục tiêu thì có lẽ là không. Kết hôn sớm hay muộn không quan trọng ở thời điểm, độ tuổi nhiều khi chỉ như một thứ đánh lừa chúng ta. Thiếu gì bạn trẻ “sợ ế” mà vội lựa chọn sai.
Nhiều người trẻ vẫn cho rằng tình yêu là nền tảng vững chắc cho việc kết hôn, nó đúng nhưng chưa đủ. Bước vào cánh cửa hôn nhân, dần bạn sẽ nhận ra sự thấu hiểu về cuộc sống, con người mới là thứ để giữ được mối quan hệ vợ chồng bền lâu.
Lấy chồng lấy vợ ở độ tuổi đôi mươi, phần lớn người ta vẫn còn đang bận mộng mơ với đời, bồng nột, nông nổi, thiếu suy nghĩ. Tới tuổi 30, khi đã từng trải hơn, gặp nhiều kiểu người, gặp nhiều thứ chuyện, người ta hiểu mình cần gì trong cuộc hôn nhân mình đã chọn. Từ đó họ sống có trách nhiệm, thấu đáo và cảm thông.
(Ảnh minh họa: Eva.vn)
Với việc lựa chọn lấy chồng ở tuổi 25, có lẽ Hà còn chưa hiểu hết những giá trị của bản thân. Đó không phải sự làm cao của một cô gái có gia đình gia giáo, công việc ổn định, bề ngoài xinh đẹp mà chính là việc Hà có thể lựa chọn cuộc sống tốt hơn và làm tốt hơn. Thay vì khư khư giữ chồng ở nhà trước những cuộc nhậu, làm mất mặt chồng, cãi nhau thì cô có thể xử sự khiến mình là một người vợ được tôn trọng hơn, không phải tự làm xấu mặt mình như vậy. Giá trị của mỗi con người đôi khi không phải thứ lộ ra bề ngoài, người ta cần sự trưởng thành để làm chính chúng ta nhận ra và khiến người bạn đời tôn trọng nó.
Dĩ nhiên từ ngày lấy chồng, thời gian cho bản thân của cô gái trẻ chẳng còn nhiều, may mắn là còn có bà ngoại, bà nội trông cháu. Những chuyến du lịch vi vu tạm rời xa, những bữa tiệc, buổi mua sắm hoặc làm đẹp cũng không thường xuyên... Có gia đình ai cũng phải thay đổi, dành thời gian chăm sóc chồng con rồi công việc hai gia đình, công việc cơ quan cũng là hết quỹ thời gian. Với Hà, việc đạt được mục tiêu mà cô đặt ra là sự đánh đổi xứng đáng.
Câu chuyện cưới trước 30 tuổi hay 30 tuổi cuối cùng vẫn là quan điểm cá nhân mỗi người. Đâu ai bắt ai kết hôn ở độ tuổi nào. Kết hôn ở độ tuổi 20 - 25 đương nhiên sẽ sớm được an nhàn, việc sinh nở cũng không ảnh hưởng gì nhiều, tình cảm vợ chồng mặn nồng ở thời điểm xuân sắc, vấn đề có lâu bền hay không thôi. Kết hôn ở tuổi 30 đi kèm với đó là sự chín chắn, trưởng thành, cũng là cơ sở sự bền lâu dù không hoàn toàn chắc chắn.
Hôn nhân là lựa chọn của riêng mỗi người, thời điểm không nói lên tất cả cũng chẳng có gì là sớm và muộn, quan trọng vẫn là đúng hay sai. Sợ ế mà vội kết hôn thì đó đã là sai lầm rồi!/.