Khoa Pug trả lương nhân viên phục vụ quán lẩu 8 tỷ/năm, khẳng định: Bán vì đam mê, vì muốn tạo công ăn việc làm cho người Việt

Với mức lương hậu hĩnh đưa ra, rất nhiều người đã "xin chân" được phục vụ trong quán lẩu của Khoa Pug.

Sau những ngày đầu khai trương hồng phát, quán lẩu của Khoa Pug hiện đang hoạt động ổn định với lượng khách đến ăn hàng ngày vẫn rất đông. Thậm chí Khoa Pug còn phải "đóng vai" nhân viên bưng bê cho khách khi quán đông, nhân viên phục vụ không kịp. 

Cũng bởi vậy, Khoa Pug liên tục đăng thông tin tuyển dụng với mong muốn có thể tạo công ăn việc làm cho những người Việt sinh sống trên đất Mỹ. Chia sẻ về mức thù lao có thể nhận được, Khoa Pug đăng tải một clip phỏng vấn nhân viên cùng với tiết lộ về đãi ngộ hậu hĩnh. 

Cụ thể, trong clip mới đây Khoa Pug chia sẻ: "Hi mấy ông, lúc trước tui làm video tuyển dụng nhặt rau rửa chén hơn 1,2 tỷ đồng /năm mọi người đã hết hồn rồi, kêu là không tin được. Nhưng mấy ông chưa biết lương nhân viên quán lẩu của tui thui."

Sau đó, anh rút từ trong túi quần một xấp tiền đô để thanh toán 1 ngày công cho bạn phục vụ ngay tại chỗ. Đáng nói, con số tiền lương được Khoa Pug trả lên tới 1.000 đô/ngày (tương đương gần 24 triệu đồng). Tính sương sương một tháng, nhân viên phục vụ tại quán lẩu có thể nhận được 30.000 USD (hơn 707 triệu đồng) chưa kể tiền tip, một năm nếu chăm chỉ sẽ kiếm khoảng 8 tỷ đồng. 

Với mức thù lao đáng mơ ước gây choáng váng, Khoa Pug vui vẻ khẳng định: "Thật sự tui làm nhà hàng này là tui không có lời. Bán vì đam mê, bán đến hết vốn thì thôi. Tạo công ăn việc làm cho người Việt mình trên đất Mỹ là tui vui rồi. Người ta làm bên Califonia 1 tháng qua Texas sài 2 tháng ko hết tiền, nhưng hãy về đội của Khoa Pug, làm bên Texas 1 tháng qua Cali sài 1 năm". Cũng bởi vậy, Khoa Pug muốn thông qua video này để giới thiệu cho những ai đang ở Mỹ chưa tìm được công ăn việc làm thì có thể tới ứng tuyển, vẫn còn rất nhiều vị trí tại nhà hàng đang thiếu nhân viên. 

Hiện tại, quán lẩu của anh mới chính thức đi vào hoạt động được hơn một tuần nhưng đã có rất nhiều người đến ăn. Đa số vì tò mò xem chất lượng nhà hàng ra sao, một mặt khác muốn cũng gặp gỡ ông chủ Khoa Pug ngoài đời. Với mô hình dạng butffet ăn thoải mái, anh không ngần ngại công khai giá bán ra: "Nhà hàng sang, xịn như vậy, thiết kế tốn cả triệu đô nhưng mình bán cho các bạn rất rẻ. Buổi sáng bán 21,99 đô, buổi tối 31,99 đô (tương đương 521,932 đồng ~ 759,282 đồng). Giá chỉ như tô phở bán ở bên Mỹ thôi". 

Sau khi xem xong clip, rất nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ với tính tình hào phóng và thoải mái với nhân viên của Khoa Pug. Mức lương anh trả cho nhân viên phục vụ là một con số đáng mơ ước mà nhiều nghề khác chưa chắc đã có được.

Trước đó, Khoa Pug từng đăng tuyển nhiều vị trí khác nhau. Cụ thể gồm: 

- Quản lý nhà hàng lương cứng 5000 USD/tháng (khoảng 120 triệu), chưa tính phần trăm lợi nhuận nhà hàng (tiền hoa hồng).

- Nhặt rau, rửa bát (có máy rửa bát, chỉ cần đứng xếp và lau bát đũa): 17 USD/giờ (nhân với 8 giờ/ngày, trung bình 1 tháng sẽ nhận được gần 100 triệu)

- Vị trí cắt thịt (có máy cắt, chỉ cần xếp thịt vào đĩa): 20 USD/giờ (khoảng 115 triệu/tháng)

- Quản lý chất lượng sản phẩm trong bếp: 19 USD/giờ (khoảng 109 triệu/tháng)

- Pha nước lẩu: 18 USD/giờ (khoảng 1030 triệu/tháng)

Đáng chú ý hơn, Khoa Pug cho biết tất cả các vị trí tuyển dụng anh không cần đến bằng cấp, chỉ cần có kinh nghiệm.